Trước đó, Thương Tín xuất hiện trên một kênh YouTube tố nhạc sĩ Tô Hiếu ăn chặn tiền cát-xê, tiền ủng hộ của khán giả gửi Thương Tín. Thương Tín còn nói trên kênh YouTube rằng mình ở trong khu xưởng hơn một năm.
Chia sẻ với Dân Việtdiễn viên Thương Tín về các vấn đề trên.
Thương Tín khẳng định bị YouTuber dẫn dắt
Chiều tối 31/3, nhạc sĩ Tô Hiếu đã đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hai người.

Diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu. Ảnh: FBNV
Trong cuộc nói chuyện, Thương Tín khẳng định ông ở trong nhà Tô Hiếu một thời gian, đến khi nhạc sĩ sửa nhà, có vữa rơi xuống chỗ ông ở nên mới chuyển ra ngoài. Nói về điều kiện sinh hoạt khi ở xưởng Thương Tín cho biết: “Ở đó mát mẻ, khi nào trời nóng thì mới nóng thôi”. Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết, anh vẫn cho người dọn dẹp nơi Thương Tín sinh hoạt.
Thương Tín cũng khẳng định, thẻ tài khoản đứng tên anh nhưng do anh đi rút tiền bị nuốt thẻ, khi ra ngân hàng làm lại thì quên thông tin nên nhiều lần chưa được.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, tối 30/3 đã ra ngân hàng sao kê tài khoản của Thương Tín. Thương Tín cũng nói thêm: “Giờ sao kê tài khoản rồi, như thế nào đều rõ ràng cả”.
Trong cuộc nói chuyện, nhiều lần Thương Tín khẳng định, ông không nói xấu Tô Hiếu: “Đang ở nhà người ta, làm sao lại làm thế được. Tôi không phải là người như vậy. Chừng nào tôi lang thang ngoài đường, Hiếu đuổi tôi, không có nơi ở thì mới nói”. Mấy người ở YouTube tự nhiên ào vào chỗ tôi, nói chỗ này ô nhiễm, rồi lái câu chuyện theo hướng đó. Tôi không hiểu gì nên bị cuốn theo. Tôi không bao giờ nói xấu Tô Hiếu.
Chia sẻ với Dân Việtdiễn viên Thương Tín cũng ngỏ ý muốn quay lại nhà anh. Nhưng sau khi gặp, nhạc sĩ Tô Hiếu không đồng ý. Anh bày tỏ với PV Dân Việt: “Giờ tôi cũng sợ quá!. Không cho ở thì thấy đi lang thang thấy cũng tội. Mà cho ở thì sợ họa lần sau chắc không lường trước được. Giờ ông đi với ai tôi không rõ. Tiếc cho một nhân tài!”.

Thương Tín xuất hiện trên kênh YouTube tố nhạc sĩ Tô Hiếu ăn chặn tiền cát-xê. Ảnh: Chụp màn hình
“Anh Tín nói ở Sài Gòn quen rồi, không sống ở Phan Rang được nhưng về nhà trọ thì không còn tiền chi tiêu. Anh nhắc lại lời hứa chăm lo anh của tôi ngày xưa, hiện tại anh không còn ai giúp, anh đến ở với tôi được không? Tôi đồng ý ngay, không chần chừ”.































Speak Your Mind