
S.T.M. chưa hết bàn hoàng khi nhớ lại cuộc trốn chạy của mình thoát khỏi bàn tay của nhóm buôn người. Ảnh: Lương Cao

Lực lượng chức năng của thị xã Vĩnh Châu đến nhà thăm hỏi, động viên M. và gia đình sau sự việc. Ảnh: Lương Cao
Đến lúc này các cô gái mới biết mình đã bị lừa, họ sẽ bị bán sang Trung Quốc. “Hoang mang, lo sợ và không biết cách nào để thoát thân là tâm trạng chung của chúng em khi đó”, M. kể.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, 3 cô gái lên kế hoạch trốn khỏi căn nhà ấy. M. là người bỏ trốn trước nhưng cô bị bắt lại và bị đánh đập dã mang. M. nói lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ cách làm sao để thoát thân, nên những vết thương trên người do bị đánh không làm cô đau nữa.
Lần thứ 2 trốn chạy, M. quyết định đi chung với T. và L.. Lợi dụng sơ hở của nhóm canh giữ mình, 3 cô gái trốn được ra ngoài và lội bộ từ trên núi xuống phía dưới với hy vọng gặp người tốt. “Sau nhiều giờ băng rừng, may mắn chúng em gặp được bộ đội biên phòng, và họ đã cứu chúng em”, L. cho biết.
Sau khi biết sự thật qua lời kể của 3 cô gái, lực lượng biên phòng đã liên hệ với công an địa phương để tìm cách giúp đỡ họ. M. và 2 cô gái khác được đưa về Hà Nôi, lực lượng chức năng đã mua vé máy bay để cho họ về Cần Thơ rồi về nhà.
“Em rất may mắn mới thoát được. Em hy vọng qua chuyện em bị lừa sẽ cảnh tỉnh được cho các cô gái khác có chung hoàng cảnh nghèo khó như em”, M. chia sẻ.
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind