May 5, 2024

Đánh bại Brighton, Liverpool tạm vươn lên đầu bảng

  • Chức vô địch xứng đáng của U23 Nhật Bản
  • Nàng mẫu béo xinh chứng minh cân nặng chỉ là con số
  • Park Sung Hoon: “Chuyện bị ghét vì vai phản diện trong “Nữ hoàng nước mắt” đã theo tôi cả đời”

  • Niềm vui của Salah sau khi ghi bàn vào lưới Brighton - Ảnh: REUTERS

    Niềm vui của Salah sau khi ghi bàn vào lưới Brighton – Ảnh: REUTERS

    Liverpool đã có trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân nhà trước Brighton. Ngay ở phút thứ 2, Brighton gây bất ngờ khi tìm được bàn thắng vượt lên. Tiền đạo Dani Welbeck tung cú sút như điện xẹt trong vòng cấm, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. 

    Ở tình huống này, trung vệ Virgil Van Dijk đã có pha phá bóng không thực sự quyết đoán để bóng bật đến đúng vị trí của Welbeck.

    Những phút tiếp theo của trận đấu không cần phải nói ai cũng hiểu Liverpool sẽ dồn đội hình lên tấn công dữ dội. Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Luis Diaz.

    Phút 27, hậu vệ Joël Veltman bên phía Brighton phá bóng không chính xác. Bóng bật trở về khung thành đội nhà và Diaz đã có mặt kịp thời dứt điểm ghi bàn cân bằng tỉ số. Sức ép tiếp tục được các cầu thủ Liverpool gia tăng sau bàn gỡ hòa.

    Liverpool (áo đỏ) lội ngược dòng đánh bại Brighton 2-1 ở vòng 30 Premier League - Ảnh: REUTERS

    Liverpool (áo đỏ) lội ngược dòng đánh bại Brighton 2-1 ở vòng 30 Premier League – Ảnh: REUTERS

    Tuy nhiên, phải đến phút 65, Liverpool mới tìm được bàn thắng vượt lên nhờ công của Mohamed Salah sau pha đặt lòng ở cự ly gần cực kỳ chuẩn xác. Trước đó, tiền vệ Mac Allister đã có đường chuyền thông minh để đặt Salah vào tư thế thoải mái.

    Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool có thêm nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng thành công. Ở chiều ngược lại, Brighton cũng khiến các CĐV Liverpool nhiều lần thót tim với hàng loạt pha lên bóng nguy hiểm.

    Chung cuộc, Liverpool đánh bại Brighton 2-1, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 67 điểm. Liverpool hơn đội nhì bảng Arsenal 3 điểm, và đội đứng thứ ba Man City 4 điểm. Tuy nhiên, Arsenal và Man City lại đá ít hơn Liverpool 1 trận.


    Speak Your Mind

    *