Nhưng ông thừa nhận rằng, “Brokeback Mountain” – bộ phim được ca ngợi nhất năm 2005 để thua giải Phim hay nhất trước “Crash” là một phản ứng cho sự phân biệt đối xử của Viện Hàn Lâm đối với một câu chuyện tình yêu của người đồng tính: “Tôi nghĩ vậy, đúng vậy”, ông trả lời IndieWire trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

“Tôi không hề oán trách gì Oscar cả. Chỉ là bản chất của Viện Hàn lâm vào lúc đó là như vậy”, Lý An nói.
“Vào lúc đó, thành công của “Brokeback Mountain” đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ”, ông nói về ba giải Oscar của bộ phim, bao gồm: Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho Larry McMurtry và Diana Ossana (chuyển thể từ tiểu thuyết của Annie Proulx); Nhạc phim gốc hay nhất cho Gustavo Santaolalla.
“Tôi không hề oán trách gì Oscar cả. Chỉ là bản chất của Viện Hàn lâm vào lúc đó là như vậy”, Lý An nói.
Nhưng ông đã kể một câu chuyện “vui” xảy ra trên sân khấu của giải Oscar vào đêm “Brokeback” thua trước bộ phim về nạn phân biệt chủng tộc ở Los Angeles của Paul Haggis là “Crash”. Bộ phim “Crash” dần tỏ ra mờ nhạt trong đánh giá của khán giả, trong khi uy tín của “Brokeback Mountain” ngày càng lên cao vào thời điểm Oscar diễn ra.
“Chúng ta đều hiểu khi người trao giải Phim hay nhất Jack Nicholson mở chiếc phong bì trên sân khấu của lễ trao giải Oscar lần thứ 78 vào ngày 5/3/2006. Sự ngạc nhiên thể hiện rõ ràng ngay cả trên gương mặt ông ấy: “Crash”? Thật á?”, Lý An chia sẻ.
Lý An đã quen với việc thua cuộc tại Oscar, vì các bộ phim của ông thường kể về những người ngoài lề xã hội – một câu chuyện tình lãng mạn đồng giới như “Brokeback Moutain” hay một bộ phim võ hiệp như “Ngọa hổ tàng long” không hoàn toàn là chất liệu dành cho Oscar.

“Brokeback Mountain” là tác phẩm để đời của Lý An. Ảnh trong phim.
“Trong quá trình trưởng thành, nghệ thuật không phải là một lựa chọn. Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ ngoại lai. Tôi cho rằng mình bị thu hút bởi những câu chuyện xoay quanh các nhân vật bị kìm nén. “Brokeback Mountain” đơn giản là quá đẹp. Bạn chắc hẳn cũng đã đọc truyện ngắn này. Tôi chẳng có điểm gì chung với mấy chàng cao bồi đồng tính ở Wyoming cả. Nhưng tại sao tôi lại khóc? Bộ phim thật ám ảnh. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện đẹp”, Lý An không giấu được cảm xúc.
Đạo diễn người Đài Loan cho biết, sắp tới sẽ có vinh dự nhận giải thưởng danh dự từ Đại học New York, trường cũ của ông tại một buổi dạ tiệc của Trường Nghệ thuật Tisch vào ngày 8/4.
Lý An tiếp tục gặt hái thành công với các bộ phim như: “Eat Drink Man Woman” (1994); “Sense and Sensibility” (1995); “The Ice Storm” (1997); “Ngọa hổ tàng long” (2000); “Brokeback Mountain” (2005); “Lust, Caution” (2007); “Life of Pi” (2012) và “Billy Lynn’s Long Halftime Walk” (2016).































Speak Your Mind