April 30, 2024

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: “Tôi từng cùng ban nhạc biểu diễn tại đám cưới, sàn nhảy”

  • Những câu chuyện phía sau phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử” theo lời kể của NSƯT Nguyễn Quang Tuấn
  • Đánh bại Iraq, Nhật Bản vào chung kết Giải U23 châu Á
  • Bắt quả tang 2 nữ nhân viên “đi khách” trong cơ sở massage, tạm giữ hình sự 2 đối tượng chứa mại dâm

  • Tôi từng rất đam mê âm nhạc

    Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ít ai biết, trước khi thành công với hàng loạt vai diễn tên tuổi, anh từng đắm chìm trong âm nhạc. Chia sẻ với Dân Việt, Quốc Tuấn cho biết: “Âm nhạc là thứ nghệ thuật quyến rũ, mang lại vẻ đẹp và sự thăng hoa cho tâm hồn con người. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn yêu những giai điệu, chỉ là tôi hiểu mình không thể phát triển hơn được trong lĩnh vực này, nên quyết định rẽ lối sang điện ảnh”.

    Nghệ sĩ Quốc Tuấn:

    Nghệ sĩ Quốc Tuấn. (Ảnh: Cao Oanh)

    Thời đang học phổ thông, Quốc Tuấn đã cùng bạn bè thành lập ban nhạc ACE, hoạt động sôi nổi trong các sự kiện dành cho học sinh, sinh viên. Tới khi theo học tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh, anh và các thành viên của ACE vẫn biểu diễn tại nhiều trường Đại học như: Đại học Thương mại, Đại học Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

    Tốt nghiệp Đại học, Quốc Tuấn vẫn chơi nhạc tại các đám cưới, sàn nhảy trong lúc chờ công việc. “Chỉ khi quyết định đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, tôi mới rời khỏi ban nhạc, tập trung cho diễn xuất. Lý do là bởi tôi hiểu trong âm nhạc mình chỉ là nghiệp dư thôi, không thể nào phát triển hơn được. Sau này, khi Bôm (con trai Quốc Tuấn – PV) quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, tôi rất đỗi hạnh phúc”.

    “Ngày trước diễn viên nào có xe máy Dream là khá giả lắm rồi!”

    Cuộc sống của Quốc Tuấn hoàn toàn thay đổi từ khi anh ghi dấu ấn trong những bộ phim truyền hình như Người thổi tù và hàng tổng, Những người sống quanh tôi... Anh bảo: “Khi bước chân ra khỏi nhà ai cũng nhận ra và dành cho mình những lời động viên, khen tặng, tôi tự nhủ bản thân phải sống tốt hơn trước đó. Khi không ai biết mình, mình có thể ẩu một tí. Còn khi đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, mình phải ý thức để giữ hình ảnh của chính mình”.

    Nghệ sĩ Quốc Tuấn:

    Hình ảnh Quốc Tuấn trong bộ phim “Những người sống bên tôi”. (Ảnh: TL)

    Tuy là diễn viên nổi đình đám tại phía Bắc thời điểm đó, nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết thu nhập của anh vô cùng khiêm tốn: “Nếu ước lượng ra chắc chỉ được hơn một triệu/phim, trang phục diễn viên lại phải tự trang bị. Có phim tiền cát-xê không đủ mua quần áo, bởi không thể cứ mặc đi mặc lại. Khi ấy, diễn viên chúng tôi đều làm vì nghề nghiệp, vì đam mê chứ không phải vì tiền. Nếu làm vì tiền thì sẽ tủi thân lắm”.

    Cuộc sống khó khăn nhưng Quốc Tuấn không chạnh lòng, bởi “thời điểm đó cả nước đều như vậy, diễn viên nào có xe máy dream là khá giả lắm rồi”. Nam diễn viên cũng nhìn thấy ở đó khía cạnh tích cực: “Mức cát-xê thấp nhưng mọi người sống nhẹ nhàng, không so sánh, không quá bon chen. Ai cũng dồn tâm huyết cho từng vai diễn”.

    Nói về những nữ diễn viên từng làm việc chung, Quốc Tuấn khẳng định họ đều rất giỏi trong nghề. “Mỗi bạn diễn đều có một màu sắc riêng, mang lại thành công cho nhân vật. Vai diễn của Lan Hương ở “Những người sống bên tôi” có chất thành thị, đài các, khá giả. Khánh Huyền trong “Người vác tù và hàng tổng” đã thể hiện được chất nông thôn, hay bắt nạt chồng nhưng cũng rất yêu thương anh trưởng thôn. Nguyệt Hằng thì thành công ở sự mộc mạc, duyên dáng, chân thành”.

    Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961, từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh nổi tiếng qua các phim truyền hình như Người thổi tù và hàng tổng, Những người sống bên tôi, 12A và 4H... Nhiều năm nay, anh chủ yếu làm đạo diễn, viết kịch bản phim, đồng thời giành thời gian chăm sóc con trai mắc căn bệnh Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở) hiếm gặp.


    Speak Your Mind

    *