April 29, 2024

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng trong nước mắt

  • Hậu trường chụp ảnh khoe body chuẩn từng centimet của cặp “chị chị em em“ Hollywood
  • Doãn Ngọc Tân ngất xỉu, cầu thủ và khán giả Thanh Hóa hốt hoảng
  • Thua Uzbekistan, U23 Indonesia chưa thể có vé dự Olympic

  • Chiều 4/3, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kết thúc phần tranh luận. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo có mặt tại phiên toà được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi toà bước vào phần nghị án.

    Bị cáo Trương Mỹ Lan day dứt muốn tìm đến cái chết

    Là người bước lên nói lời sau cùng đầu tiên trong 79 bị cáo, bà Trương Mỹ Lan nghẹn lời trong nước mắt.

    “Tôi xin cảm ơn HĐXX cho phép tôi được nói lời sau cùng trước khi nghị án. Từ khi phiên tòa sơ thẩm khai mạc đến nay đã hơn 1 tháng, tôi cảm ơn các cơ quan công an đã động viên, chăm sóc tôi. Cảm ơn HĐXX, thẩm phán, đã điều hành phiên tòa dân chủ, tạo điều kiện cho tôi trình bay nhiều vấn đề có liên quan đến tội danh của tôi. Tôi vẫn tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, công bằng đối với tôi và các bị cáo. Tôi và gia đình xin ghi nhân sự tận tâm của các luật sư trong suốt thời gian qua”, bà Lan nói.

    Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng trong nước mắt- Ảnh 1.

    Bị cáo Trương Mỹ Lan tự bào chữa tại toà. Ảnh: Lê Giang.

    Bà Lan nói cho đến những ngày diễn ra phiên tòa, khi trở về trại tạm giam, hàng đêm bà luôn day dứt một câu hỏi vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này.

    “Trong những ngày diễn ra phiên tòa, trờ về trại tạm giam, hàng đêm tôi vẫn day dứt 1 câu hỏi: Vì sao tôi và gia đình rơi vào hoàn cảnh bị đát như thế này? Tôi vẫn nhớ hôm bị bắt tạm giam là đang đi ở ngoài đường vào buổi tối 26/10/2022, không ai nói với tôi điều gì… Nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết, thấy việc cạnh tranh không lành mạnh cứ đuổi theo tôi suốt quãng thời gian này. Những ngày trong trại tạm giam, tôi đã nghĩ nhiều về con cái và người thân, tôi vẫn không biết tại sao lại có ngày hôm nay”, bà Lan nghẹn lời trong nước mắt. 

    Bà Lan cho rằng bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém, trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.

    “Trước khi HĐXX quyết định mức án với tôi và các bị cáo, tôi hiểu chính vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không lường trước được sự việc, việc tôi tin vào hy vọng có thể tái có cấu SCB thành công mà gia đình, bạn bè, người thân của tôi đã đưa hết tài sản vào đảm bảo cho các khoản vay tái cơ cấu ở SCB”, bà Lan bày tỏ.

    Bà Trương Mỹ Lan không nhận mình là chủ mưu

    Theo bà Lan, khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện VKS, bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ “chủ mưu cầm đầu, có quyền lực tuyệt đối, điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của SCB, dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới…”

    “Có một thực tế hiển nhiên tại phiên toà đối với tội danh tham ô tài sản quy buộc đối với tôi. Luật sư và VKS vần còn ý kiến tranh luận về vấn đề này. Tôi là doanh nhân hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, không hiểu hết các lý lẽ mà VKS đưa ra. Trong lời nói sau cùng, tôi tha thiết xin HĐXX nghe ý kiến bào chữa của các luật sư và của tôi để xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, tha thiết kính mong HĐXX xem xét về tội “tham ô tài sản” và đưa hối lộ”, bà Trương Mỹ Lan nói.

    Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng trong nước mắt- Ảnh 2.

    Các bị cáo tại phiên toà chiều 3/4. Ảnh: Lê Giang.

    Theo bà Lan, xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa, bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi “vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành SCB và các bị cáo có liên quan đến SCB về hậu quả thiệt hại của vụ án.

    “Mong HĐXX đánh giá hành vi của tôi và các bị cáo trong vụ án này. Mong HĐXX không coi tôi là tội chủ mưu, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng của SCB ngày hôm nay. Mong HĐXX xem xét, đánh gía công bằng”, bà Lan nói thêm. 

    “Tâm nguyện của tôi trước khi tham gia vào tái cơ cấu SCB, gia đình tôi đoàn kết bên nhau, Nhưng từ khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát… Trên xe dẫn giải từ tòa án về trại giam, nhìn thấy chồng, cháu ruột, người thân qua màn hình tại tòa mà đau xót”, bà Lan ngậm ngùi nói.

    Bà Lan khẳng định, từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua, mặc dù đối diện với các quy buộc “loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội”, nhưng từ nhận thức và hành động, bà và gia đình, bạn bè, người thân đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì để cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục kê biên để giải quyết về mặt dân sự đối với các giao dịch còn dở dang.

    “Sự thất bại của tôi ở SCB hôm nay khiến trái tim tôi rỉ máu vì không phải tôi làm dở. Nơi đây tôi và gia đình, đối tác trong và ngoài nước đặt niềm tin tình cảm, tâm huyết để phát triển đưa SCB vươn tầm quốc tế. Mong muốn đó của tôi đến nay, thay vì hoàn tất cuối năm 2022 thì rất tiếc đã không trở thành hiện thực. Tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa của mình”, bà Lan nói.

    Thay vì có thể sử dụng chi phí cho sinh hoạt hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn, bà Lan cho biết đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án.

    Cuối cùng, bà Lan cúi đầu xin HĐXX, dựa trên đường lối xử lý khoan hồng và chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước để giảm nhẹ cho chồng là ông Chu Lập Cơ và con gái Trương Huệ Vân cùng tất cả các bị cáo liên quan đến vụ án này.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *