May 3, 2024

Cuộc đời tài hoa, bạc mệnh của nữ danh ca từng được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc Pop châu Á”

  • Britney Spears bị thương khi ẩu đả với bạn trai kém tuổi tại khách sạn
  • Video: HLV Kim Sang Sik nhận thẻ đỏ khi ông Park đối đầu Philippe Troussier
  • Vụ Phó Chánh án huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương: Tiết lộ danh tính nghi phạm và động cơ gây án

  • Sự nghiệp “trải đầy hoa hồng” của danh ca Đặng Lệ Quân

    Đã 50 năm qua đi, ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” vẫn là bản nhạc Hoa kinh điển và được biết tới nhiều nhất trên thế giới. Ca khúc do danh ca Đặng Lệ Quân – người được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc Pop châu Á” thể hiện.

    Với sự nghiệp kéo dài gần 30 năm, Đặng Lệ Quân có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền âm nhạc châu Á, đặc biệt là các nước Đông Á và Đông Nam Á trong những thập niên cuối thế kỷ 20. Những ngày đó, người Trung Quốc lan truyền câu nói: “Ở đâu có người Hoa, ở đó có âm nhạc của Đặng Lệ Quân”; “Ban ngày nghe Lão Đặng (cố nguyên thủ Đặng Tiểu Bình) bàn chính trị, đêm nghe nhạc Tiểu Đặng (Đặng Lệ Quân) để hồi sinh”…

    Cuộc đời tài hoa, bạc mệnh của nữ danh ca từng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Pop châu Á"- Ảnh 1.

    Vẻ đẹp trong sáng của Đặng Lệ Quân thời trẻ. (Ảnh: TL)

    Danh ca Đặng Lệ Quân (sinh năm 1953) sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em thuộc huyện Vân Lâm, Đài Loan (Trung Quốc). Tên gọi Lệ Quân là do người cha đặt, dựa theo tên gọi của nhân vật Mạnh Lệ Quân đời nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc. Trong tiếng Hoa, “Lệ Quân” mang ý nghĩa là hình dáng xinh đẹp của cây tre, đồng thời chỉ sự bất khuất của người quân tử. 

    Ngay từ thuở nhỏ, Đặng Lệ Quân đã sớm bộc lộ được tài năng thiên bẩm với âm nhạc. Năm 10 tuổi, cô tham gia cuộc thi hát mang tên Hoàng Mai Hí và giành giải quán quân với ca khúc “Phỏng Anh Đài”. Năm 1967, nữ ca sĩ ra đĩa nhạc đầu tiên và ngay lập tức được khán giả yêu nhạc đón nhận. Giọng hát của cô mang 7 phần ngọt ngào da diết, 3 phần nước mắt buồn bã, được cho là phù hợp với một giai đoạn các nước châu Á trải qua nhiều biến thiên lịch sử.

    Trong 2 năm 1971 – 1972, Đặng Lệ Quân thực hiện chuyến đi biểu diễn vòng quanh các quốc gia và khu vực như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Trong chuyến đi này, cô cũng thể hiện một nhạc phẩm được soạn lời dựa trên tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

    Cuộc đời tài hoa, bạc mệnh của nữ danh ca từng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Pop châu Á"- Ảnh 2.

    Đặng Lệ Quân để lại hàng loạt ca khúc bất hủ đối với nền âm nhạc Hoa ngữ. (Ảnh: TL)

    Năm 1973, Đặng Lệ Quân bắt đầu chinh phục thị trường Nhật Bản bằng cách ký hợp đồng với hãng đĩa Polydor. Cô thành công với những bản “hit” như: “Thả mình trôi theo thời gian”, “Em chỉ có anh”…  Đầu thập niên 1970, tên tuổi cô chiếm lĩnh toàn bộ thị trường băng đĩa Hồng Kông và Châu Á. Trong cuộc bình chọn 20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong vòng 50 năm qua của kênh CNN, chỉ có Đặng Lệ Quân và Trương Quốc Vinh là hai ca sĩ Hoa ngữ nằm trong danh sách. Cô còn được tạp chí Times bầu chọn vào Top 7 nữ ca sĩ vĩ đại và Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới. Những ca khúc như: “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”; “Thả mình trôi theo thời gian”; “Phi trường”; “Mùa thu lá bay”… đã trở thành giai điệu quen thuộc của người yêu nhạc hàng chục năm qua.

    Những nghi vấn về cái chết bí ẩn ở tuổi 42

    Tuy có sự nghiệp lừng lẫy, nhưng Đặng Lệ Quân không may mắn trong chuyện tình cảm. Cô nhiều lần dở dang trong chuyện tình cảm, dù từng mong muốn tiến tới hôn nhân.

    Cuộc tình nổi tiếng nhất của nữ danh ca Đặng Lệ Quân là cùng với ngôi sao phim võ thuật Thành Long. Họ từng có giai đoạn thân thiết, gắn bó như hình với bóng, Thành Long cũng được Đặng Lệ Quân giúp đỡ rất nhiều về thanh nhạc. Tuy nhiên, họ dần rời xa nhau do những khác biệt về tính cách. Trong khi Thành Long thích tụ tập, Đặng Lệ Quân sống kín đáo, lặng lẽ.

    Sau đó, Đặng Lệ Quân lại có mối tình với tài tử Tần Tường Lâm, tuy vậy anh vẫn còn nhớ hình bóng của bạn gái cũ. Đến với đại gia Quách Khổng Thừa, cô dự định tiến tới hôn nhân thì lại bị gia đình bạn trai chê bai, đặt điều. Mối tình này cũng bởi vậy nhanh chóng trở nên dang dở.

    Sau 3 lần trắc trở chuyện tình duyên, Đặng Lệ Quân quyết định đến Pháp sinh sống ở tuổi 40. Tại đây, nữ danh ca tiếp tục có cuộc tình mới với một nhiếp ảnh gia người Pháp kém cô 10 tuổi. Khi dư luận cho rằng, nữ ca sĩ đang hạnh phúc và bình yên sau nhiều năm giông bão, vào ngày 8/5/1995, thông tin về cái chết của cô lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông, khiến người hâm mộ bàng hoàng, thảng thốt.

    Cuộc đời tài hoa, bạc mệnh của nữ danh ca từng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Pop châu Á"- Ảnh 3.

    Đặng Lệ Quân bên người tình cuối – nhiếp ảnh gia người Pháp. (Ảnh:TL)

    Theo đó, đang đi nghỉ cùng người tình và bạn bè tại Chiangmai, Thái Lan, nữ danh ca Đặng Lệ Quân đã đột ngột qua đời ngay tại khách sạn ở tuổi 42. Dù cảnh sát kết luận cô qua đời vì căn bệnh hen suyễn, nhưng người yêu mến Đặng Lệ Quân vẫn nghi ngờ cái chết này có uẩn khúc. Đặc biệt, hình ảnh của Lệ Quân khi khám nghiệm tử thi được công bố vài năm gần đây cho thấy khi qua đời, Lệ Quân đã bị bầm tím ở một bên mặt. Một số thông tin thậm chí cho rằng, một vài người có mặt tại khách sạn đã nghe tiếng hét thất thanh của Lệ Quân trong phòng.

    Lễ tang của Đặng Lệ Quân được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông và các chính khách cấp cao. Nữ danh ca được chôn cất tại ngôi mộ ở sườn núi Kim Bảo Sơn, Đài Loan (Trung Quốc). Gần 30 năm sau ngày Đặng Lệ Quân qua đời, vị trí “nữ hoàng nhạc Pop” của châu Á vẫn còn nguyên vẹn trong tim nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc.


    Speak Your Mind

    *