May 2, 2024

Hỗn chiến kinh hoàng vì… mâu thuẫn “giành chân” đánh tá lả

  • Ninh Dương Lan Ngọc tạm rời showbiz với lí do không ai ngờ tới
  • Phim Việt vượt phim ngoại dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, “Lật mặt 7” của Lý Hải xếp ở vị trí nào?
  • Tay đua 19 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc lập kỷ lục chưa từng có trong làng xe đạp Việt Nam

  • TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trịnh Viết Thanh (SN 1994, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) án 13 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, ngày 5/4.

    Cùng tội danh, 4 bị cáo khác cũng bị phạt tù gồm: Nguyễn Văn Quân (SN 1978), 12 năm tù; Nguyễn Văn Công (SN 1982), 10 năm tù; Nguyễn Văn Hào (SN 1998), 10 năm tù; Nguyễn Văn Phóng (SN 1976), 8 năm tù (tất cả cùng ở huyện Chương Mỹ).

    Hỗn chiến kinh hoàng vì... mâu thuẫn “giành chân” đánh tá lả- Ảnh 1.

    Các bị cáo tại TAND TP.Hà Nội, ngày 5/4.

    Theo cáo trạng, khuya 18/4/2022, các bị cáo Phóng và Quân đánh tá lả tại một đám cưới trong làng. Bị cáo Trịnh Viết Thanh đi đến, đuổi một người trong nhóm đi để “thế chỗ” nhưng không được nên đe dọa: “Có tin tao dẹp hết chúng mày không?”.

    Nhóm Phóng và Quân cho rằng Thanh ít tuổi, hỗn láo nên chửi bới rồi đánh nhau với anh ta. Được mọi người can ngăn, Thanh đi đến một quán karaoke ngồi uống nước, còn Phóng và Quân về nhà.

    Phóng vẫn bực tức về việc của Thanh và đã kể lại với Hào, Công. Nhóm này sau đó gọi điện, thách thức đánh nhau, đồng thời chuẩn bị dao, gậy bóng chày, gậy gỗ… rồi đi tìm đối thủ.

    Phần mình, Trịnh Viết Thanh sau khi nghe điện thoại cũng đi tìm một con dao để sẵn sàng “ứng chiến”.

    Đến điểm hẹn, các bên lao vào nhau, Thanh liên tục chém vào đầu bị cáo Phóng và Quân. Nghe Quân hô: “Tao bị cụt ngón tay rồi”, bị cáo Công tiến tới khống chế Thanh, để những người còn lại chém, dùng gậy vụt.

    Thanh sau đó bỏ chạy, nhảy xuống sông nhưng ra giữa dòng phải kêu cứu, được một người vứt cho tấm đệm làm phao bơi vào. Tuy nhiên, bị cáo Quân đứng bên trên liên tục ném gạch xuống, ngăn cản Thanh lên bờ.

    Sự việc chỉ dừng lại khi người chứng kiến hô lên “thằng Thanh nó chìm rồi”. Nhóm Quân, Phóng, Hào, Công đi về, còn Thanh được mọi người bế lên bờ, đưa đi cấp cứu.

    Vụ án ban đầu được Công an huyện Chương Mỹ thụ lý, đã khởi tố tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” nhưng tháng 11/2023, vụ việc được chuyển lên cấp thành phố giải quyết và tội danh của các bị cáo chuyển sang “Giết người”.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *