
ca sĩ Ngọc Châm. (Ảnh: NVCC)
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là một tay chơi có hạng, sở hữu 6 ô tô và trước cửa nhà có một cây xăng riêng
Theo đó, nhạc sĩ Đoàn Đính cho hay, nhiều người thắc mắc Từ Linh là ai mà sao được gắn cùng Đoàn Chuẩn trong các ca khúc nổi tiếng. Rồi cũng có ý kiến lại cho rằng, Từ Linh là bạn tri kỷ của Đoàn Chuẩn, người viết nhạc, người viết lời và ký tên chung.
Hay như những ca khúc trữ tình, nói về tình yêu mà mọi người đồn thổi đó là bố đang nói về những mối tình của bố, nhưng khi các con hỏi, bố tôi chỉ nói: Tất cả những sáng tác đó là nhật ký tình yêu của bố”, nhạc sĩ Đoàn Đính cho biết.
Nhạc sĩ Đoàn Đính, trong tất cả các sáng tác của bố ông, bài nào cũng có xuất xứ riêng, ví dụ tập “Bài ca bị xé”.
Mẹ tôi liền đáp trả: Cô yêu anh Chuẩn 1 thì tôi yêu anh Chuẩn 10. Tôi sẵn sàng nhường cho cô nhưng với một điều kiện. Tôi có 6 đứa con, bây giờ cô nuôi cả 6 đứa con cho tôi.
Khi mẹ tôi nói thế, cô Thanh Hằng bật khóc và nói với mẹ tôi: Em sẽ chia tay anh Chuẩn.
Sau đó cô Thanh Hằng đã xé tất cả bản nhạc mà bố tôi tặng cho cô. Cũng vì lý do này mà tập “Bài ca bị xé” đã ra đời. Trong tập “Bài ca bị xé ” gồm có những ca khúc: “Một gói nho khô – một cánh pensée”; “Vĩnh biệt” hay còn gọi là “Vàng phai mấy lá”; “Chiếc lá cuối cùng””, nhạc sĩ Đoàn Đính chia sẻ.

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thời trai trẻ. (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Trong đó ca khúc “Gửi gió cho mây ngàn bay” ông sáng tác trên đường đi Đồ Sơn (Hải Phòng), trên một chiếc ô tô màu xanh, bên cạnh người đẹp cũng màu xanh và cứ thế đi từ Hà Nội đến Đồ Sơn (Hải Phòng) đã sáng tác xong bài hát này. Hay ca khúc “Gửi em gái miền Nam” được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác vào năm 1946, lúc đó nhạc sĩ Đoàn Đính mới 10 tuổi.
“Tôi vẫn nhớ khi đó ông đang ngồi bên cạnh cây đàn Guitar Hawaii, trước mặt ông là máy ghi âm và bản nhạc được tẩy xóa. Ngày đó ông sáng tác cả lời và nhạc, sau đó ông ghi âm bản nhạc đó luôn. Các ca khúc của bố tôi hầu hết sáng tác trên cây đàn Guitar Hawaii, cũng vì sáng tác từ cây đàn này mà những ca từ, giai điệu của ông luyến láy, lả lơi rất hay, khiến người nghe tiếng đàn đó chỉ muốn hát và hát bằng cả trái tim và sự rung động”, nhạc sĩ Đoàn Đính nói.

Nhạc sĩ Đoàn Đính chia sẻ những điều thú vị về bố mình.. (Ảnh: NVCC)
Không chỉ tiết lộ về chuyện tình và xuất xứ của các bài hát, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn còn chia sẻ về chất chơi của bố mình.
Cũng vì thế mà ông bà nội tôi có điều kiện kinh tế và bố tôi không phải lo đến việc kiếm tiền. Ngày đó, bà nội tôi chiều bố tôi lắm. Bà nội tôi từng nói với mẹ tôi: “Anh Chuẩn thích gì thì cứ xuất tiền ra chiều anh cái đó, không cần hỏi ý kiến của tôi”.
Một lần bố tôi mua chiếc xe ô tô vedette màu xanh, rất đẹp. Sau khi mua xong, ông chạy roda từ Hải Phòng lên Hà Nội. Thế nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau, ông đã quay trở về trên một chiếc xe khác. Hỏi thì ông bảo, trên đường đi lên Hà Nội nhìn thấy chiếc xe này mới, đẹp hơn xe kia nên ông muốn đổi.
Ông nói với mẹ tôi: Cô đưa tiền cho người ta, tôi đổi sang chiếc xe này. Chiếc xe mà ông đổi có mức giá đắt gấp ba lần chiếc vedette màu xanh ông vừa mua.
Cũng vì sự chiều chuộng này của bà nội tôi mà thời đó một mình bố tôi đã có hẳn 6 chiếc xe ô tô và còn lắp đặt riêng cho ông một cây xăng ngay trước cửa nhà.
Ngoài ra, ông cũng thể hiện chất chơi khi thả hàng vài trăm quả bóng bay trang trí trên trần nhà, cứ quả nào nổ hay xịt là ông thay quả mới.
Nói về những người bạn, nhạc sĩ mà bố mình yêu quý, nhạc sĩ Đoàn Đính cho biết, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và nhạc sĩ Văn Cao là hai người bạn thân thiết. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn yêu quý và kính trọng nhạc sĩ Văn Cao.
Nhiều lần nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã chia sẻ, ông bị ảnh hưởng âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao. Chất thơ ca, chất hội họa trong ca từ âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao đã là hình mẫu để nhạc sĩ Đoàn Chuẩn noi theo.
Theo nhạc sĩ Đoàn Đính, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng thường hay sang chơi nhà nhạc sĩ Văn Cao và nhiều lúc nhạc sĩ Văn Cao tranh thủ đưa con đi học cũng qua nhà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn trò chuyện, tâm tình.






























Speak Your Mind