May 2, 2024

Họa sĩ Dinh Q. Lê đột ngột qua đời

  • U23 Iraq – U23 Indonesia (hiệp phụ 2) 2-1: Ali Jasim nâng tỉ số
  • U23 Iraq – U23 Indonesia (hiệp 2) 1-1: Zaid Tahseen gỡ hòa
  • U23 Iraq – U23 Indonesia (hiệp 1) 1-1: Zaid Tahseen gỡ hòa

  • Thông tin họa sĩ Dinh Q. Lê vừa qua đời xuất hiện trên trang Sàn Art (tổ chức phi lợi nhuận cho nghệ thuật tại TPHCM).

    Trang này đã đăng tải: “Nhà sáng lập, người bạn và người cố vấn của chúng tôi, Dinh Q. Lê đã ra đi. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo điều này, và sẽ cần thời gian để gửi lời tưởng nhớ đến người nghệ sĩ đã luôn sát cánh với hành trình trưởng thành của Sàn Art bằng nhiều cách.

    Họa sĩ Dinh Q. Lê đột ngột qua đời- Ảnh 1.

    Họa sĩ Dinh Q. Lê, nhà nghiên cứu Lý Đợi cung cấp

    Hiện tại, Sàn Art sẽ đóng cửa không gian trong vài ngày và mong sự nhẫn nại từ quý bạn bởi chúng tôi cần thời gian bình tâm và sắp xếp lại mọi thứ. Chúng tôi mong sẽ không có bất cứ lời đồn đại hay suy đoán nào về Sàn Art và các mối quan hệ công việc tương lai trong thời gian này; hy vọng mọi người sẽ tôn trọng sự riêng tư của thân nhân gia đình nghệ sĩ và của Sàn Art ở giữa sự mất mát này. 

    Mọi thông tin chính thức sẽ luôn được công bố từ các trang của chúng tôi trước tiên. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật trên mạng xã hội ngay khi có thêm thông tin cụ thể về việc tiếp tục các chương trình và hoạt động”.

    Theo nhà nghiên cứu Lý Đợi, Họa sĩ Dinh Q. Lê là đồng sáng lập Vietnam Art Foundation (VNFA) tại Los Angeles và Sàn Art (2007) tại TP.HCM. Sàn Art hoạt động với mục đích là bắc nhịp cầu cho những người làm văn hóa, sáng tạo ở Việt Nam “mở cửa” ra toàn thế giới.

    Họa sĩ Dinh Q. Lê đột ngột qua đời- Ảnh 5.

    Một số tác phẩm của họa sĩ ĩ Dinh Q. Lê. Ảnh: nhà nghiên cứu Lý Đợi cung cấp

    Chia sẻ với Dân Việt về con người, tác phẩm của họa sĩ Dinh Q. Lê, nhà nghiên cứ Lý Đợi nói:

    “Nếu đọc cái bài nghiên cứu và báo chí quốc tế, chúng ta có thể nhận ra tầm vóc lớn lao của Dinh Q. Lê, có lẽ vì vậy mà tác phẩm của anh luôn được xuất xuất hiện ở hầu hết các không gian, bảo tàng danh giá nhất thế giới về đương đại, ví dụ gần đây là Venice Biennial lần thứ 50, hoặc Documenta 13…

    Thế nhưng, Dinh Q. Lê không chỉ sống cho riêng mình, mà anh còn dùng tiền bán tác phẩm và các thu nhập khác từ lưu trú, sáng tác, anh trích một phần đáng kể để đồng sáng lập Vietnam Art Foundation (VNFA) tại Los Angeles và Sàn Art (2007) tại Sài Gòn. Mục đích là bắc nhịp cầu cho những người làm văn hóa, sáng tạo ở Việt Nam ra toàn thế giới.

    Trong nhiều triển lãm, đáng lý có thể làm riêng một mình, nhưng anh luôn mời gọi các nghệ sĩ, họa sĩ, tác giả, nghệ nhân, thợ thuyền… cùng tham dự. Anh có cái nhìn thiện cảm, bao dung với mọi loại hình lao động, sáng tạo ở mọi chiến tuyến.

    Anh đã có hơn 60 triển lãm cá nhân tầm cỡ quốc tế từ 1990 đến nay. Nếu anh được sống thêm 10 năm nữa, tên tuổi của anh càng thêm lớn lao, ấy là điều rõ ràng. Nhưng chắc chắc nghệ thuật và nghệ sĩ Việt Nam sẽ càng được hưởng lợi, vì anh luôn lo nghĩ, tiến cử, chia sẻ và nâng đỡ cho văn hóa – nghệ thuật Việt Nam ra quốc tế.

    Nhiều người nổi tiếng đã bày tỏ nỗi lòng tiếc thương đến họa sĩ tài hoa vắn số Dinh Q. Lê. Nhà văn Trần Nhã Thụy viết: “Đau buồn quá. Một người có Tài và có Tâm”. Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn ghi: “Thương tiếc anh”. Họa sĩ Tô Chiêm viết: “Mình đã cà phê với Lê một lần ở Hà Nội và một lần ở Sài Gòn. Anh em duyên phận có thế thôi… Xin vĩnh biệt Lê “…”

    Họa sĩ Dinh Q. Lê tên thật là Lê Quang Đỉnh sinh năm 1968 tại Hà Tiên. Năm 10 tuổi, ông theo gia đình sang Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học California chuyên ngành nhiếp ảnh, sau đó theo học tiếp nghệ thuật thị giác tại New York.

    Ông theo đuổi con đường nghệ thuật từ khi còn rất trẻ tại Mỹ. Năm 1993, ông về Việt Nam sống và làm việc. Ông có nhiều tác phẩm tạo tiếng vang ở trong nước và quốc tế như: Biển Đông Pishkun (2009) – một hoạt cảnh 3D tái hiện cảnh chiếc máy bay trực thăng rơi khi quân đội Mỹ tháo chạy khỏi Sài Gòn trong sợ hãi. 

    Với những đóng góp quan trọng, họa Dinh Q. Lê đã được nhận giải thưởng Prince Claus Foundation do Hoàng gia Hà Lan trao tặng vào ngày 8/8/2011.


    Speak Your Mind

    *