Những giải marathon có đường chạy đẹp nhất thế giới
Dingle Marathon được tổ chức quanh bán đảo Dingle – Ảnh: MARATHON HANDBOOK
Đa phần các vận động viên chỉ có thể tập trung vào một số giải marathon nhất định mà họ muốn tham gia hằng năm. Điều này tùy thuộc vào mức độ hoạt động thể chất, mục tiêu, kinh nghiệm và sức khỏe của từng người.
Do đó họ thường có xu hướng lựa chọn những cung đường đẹp để vừa thử thách bản thân, vừa ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ.
Hơn nữa việc chạy marathon ngắm cảnh không đòi hỏi vận động viên phải về đích nhanh nhất. Nhưng chắc chắn đây là một trong những cách tuyệt nhất để tận hưởng cuộc sống. Suốt 42km, người chạy có thể đắm mình vào không khí trong lành trên cung đường thơ mộng.
Dưới đây là những giải marathon có đường chạy đẹp nhất thế giới do trang Marathon Handbook liệt kê.
Dingle Marathon (Ireland)
Cuộc thi Dingle Marathon thường diễn ra vào tháng 9 hằng năm, xung quanh bán đảo Dingle tuyệt đẹp. Đường đua này được nhiều người yêu thích vì phong cảnh tựa như trong tranh.
Với nét uốn lượn mềm mại dọc theo bờ biển quanh co, khoảng 2/3 chiều dài đường chạy là cảnh sóng vỗ mênh mông. Một số khu vực còn có tầm nhìn thẳng ra quần đảo Blasket nên thơ.
Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, con đường này còn đưa người chạy qua những ngôi làng bình dị và các di tích lịch sử hào hùng.
Đặc biệt sau khi đi qua ngôi làng Ballyferriter yên bình, vận động viên sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ của bờ biển Murreagh, rồi đến một số ngọn đồi sừng sững.
Jungfrau Marathon (Thụy Sĩ)
Đường chạy Jungfrau Marathon với nhiều ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân núi hùng vĩ – Ảnh: MARATHON HANDBOOK
Đến với Jungfrau Marathon vào đầu tháng 9, các vận động viên sẽ được ngắm trọn những khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên ở dãy núi Alpine. Từ những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa như Jungfrau và Morich hay sông băng Elger đầy ấn tượng.
Một lý do khác khiến giải này thường nằm trong tốp đường chạy marathon đẹp nhất thế giới là sự đa dạng về cảnh quan.
Bạn có thể nhìn thấy hồ Brienz với làn nước xanh như pha lê và thảm thực vật tươi tốt dọc theo tuyến đường. Sau đó là vạch đích ở đèo Kleine Scheidegg – nơi có tuyết bao quanh.
Speak Your Mind