Cũng có tác phẩm trưng bày trong triển lãm, họa sĩ Trần Thảo Hiền mang những kỷ niệm trong cuộc sống của mình vào trong từng bức tranh: “Vẽ tranh là cách tôi lưu giữ một kỷ niệm, một khoảnh khắc. Bình bông, hoa quả, bức tượng nhỏ… tất cả là thứ dung dị nhất trong cuộc sống thường ngày, nhưng đôi khi chúng ta lại không chú ý đến, nhưng với tôi những thứ nhỏ bé, giản dị đó đều là một niềm vui… Dù đề tài là tranh tĩnh vật nhưng trong đó chúng vẫn thấy được sự sống, sinh sôi, phát triển”.
Tác phẩm “Hoa ở biển” của hoạ sĩ Trần Thảo Hiền. Ảnh Đào Trang
Chủ đề về chữa lành, kết hợp giữa sen trắng và Phật pháp là sự lựa chọn của PSG. TS Trang Thanh Hiền: “Tác phẩm về Phật và sen gắn liền với nghiên cứu của tôi. Phật giáo có tầm quan trọng nhất định trong đời sống tâm linh của người Việt. Hình tượng Phật trong hoa sen tạo nên sự bình yên, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Từng bức tranh của tôi tượng trưng cho từng hình thái khác nhau, đầu tiên hình tượng búp sen là sự khởi nguồn, sau đấy là bông sen bung nở, ngụ ý cho sự phát triển rồi cuối cùng là sự tan biến viên mãn”.
Hình tượng Phật pháp và sen trong các tác phẩm của PGS.TS Trang Thanh Hiền. Ảnh Đào Trang
Họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng đa chất liệu trong tác phẩm của mình:”Tôi thích khám phá nhiều chất liệu để sử dụng trong hội họa của mình nhằm thỏa sự sáng tạo trong mình. Chất liệu giúp tôi được giải phóng cảm xúc của bản thân. Như tác phẩm “Sen”, tôi có sử dụng một ít chất liệu của sơn mài. Tôi thấy gốm và sơn mài có một sự giao thoa, đồng điệu. Một bên là được mài dũa tạo nên sự nóng ẩm, một bên lại được nung. Nó sẽ mang lại hiệu quả cảm xúc trong nghệ thuật”.
Speak Your Mind