Chia sẻ với Dân Việt, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho biết, nhà thơ Trần Nhật Minh đã ra đi thanh thản tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong tiếng đàn ghi ta và tiếng hát ngọt ngào của bạn bè, người thân.
Nhà thơ Trần Nhật Minh là người học trò mà nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên vô cùng yêu quý.
Được biết, nhà thơ Trần Nhật Minh ra đi trong vòng tay gia đình và người thân bằng một khúc tình ca êm dịu đã đi cùng tuổi trẻ của anh và bạn bè đồng lứa.
Trần Nhật Minh sinh năm 1981, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Anh từng làm việc tại báo Khoa Học Phổ Thông, Phụ nữ Thủ Đô, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC…
Ngoài sự nghiệp làm báo, anh còn là tác giả của những câu thơ khoáng đạt, với bút danh Khánh Văn Trần Nhật Minh.
Anh từng xuất hiện tại sân thơ trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam, và là đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ Thủ đô. Tập thơ Khúc hát cánh đồng gồm 49 bài thơ được NXB Hội Nhà văn ấn hành.
Thơ anh được yêu thích bởi lối viết tự do, phóng túng và dạt dào tình cảm.
Speak Your Mind