Sau khi nghe Tân Nhàn hát ca khúc của mình, nhạc sĩ Lê Minh đã dành rất nhiều lời khen: “Tân Nhàn là một tên tuổi nghệ sĩ lớn của dòng nhạc dân gian, cô chọn hát ca khúc của tôi là tôi đã rất vui rồi. Không những thế, Tân Nhàn hát bài này rất hay, tôi rất thích. Bài “Tiếng khèn mùa ban nở” của tôi là một nhạc phẩm hoàn chỉnh rồi cho nên khi nghệ sĩ hát tôi không muốn bị làm “bóng bẩy”, “đánh võng” tác phẩm.
Tân Nhàn đứng cheo leo trên mỏm đá, lạc trong vườn cải vàng khi quay “Tiếng khèn mùa ban nở”
Ca sĩ Tân Nhàn bị mê hoặc bởi giai điệu của “Tiếng khèn mùa ban nở”. Ảnh: NVCC
Tôi muốn được nghệ sĩ thể hiện bằng cảm xúc mộc mạc nhất. Tân Nhàn đã thể hiện được đúng tinh thần bài hát mà tôi gửi gắm trong tác phẩm của mình, không phô trương cầu kỳ mà rất sâu lắng, mộc mạc. Tân Nhàn rất hiểu ngôn ngữ âm nhạc mà tôi chuyển tải trong tác phẩm. Tôi rất trân trọng điều đó”.
Tân Nhàn chia sẻ, cô chọn ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” không chỉ vì say đắm mùa hoa ban rực rỡ khắp đất trời Tây Bắc mỗi dịp đi biểu diễn cô được ngắm nhìn mà còn bởi cô bị ca khúc “mê hoặc” ngay từ lần đầu tiên được nghe.
“Tôi vô tình được nghe ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” từ một chương trình và lập tức bị mê hoặc ngay bởi giai điệu bài hát quá đẹp, lời ca đầy hình ảnh vừa nên thơ, vừa đậm đặc vẻ đẹp văn hoá vùng Tây Bắc. Tôi lập tức tập ca khúc này, thu âm và gửi cho nhạc sĩ Lê Minh nghe. Tôi rất xúc động khi được chú khen phần thể hiện của mình. Ngay sau đó, tôi đã cùng ê-kíp lên lịch quay MV đúng mùa hoa ban và cho ra mắt MV vào thời điểm mùa hoa ban đang bung nở rực rỡ với mong muốn góp thêm sản phẩm âm nhạc giới thiệu về vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời, con người Tây Bắc như ca khúc đã viết”, Tân Nhàn chia sẻ.
Theo Tân Nhàn, ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” của nhạc sĩ Lê Minh là một trong số không nhiều những ca khúc dân gian sáng tác mới hiện nay vừa hay lại vừa đảm bảo được tính học thuật trong âm nhạc. Cô cho biết, có nhiều ca khúc hay nhưng ít tính học thuật, ngược lại có nhiều ca khúc tính học thuật rất cao nhưng lại khó phổ cập.
Tân Nhàn đầu tư thiết kế trang phục để quay MV. Ảnh: NVCC
Trong khi đó, ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” đã dung hoà được cả hai yếu tố đó và có thể xếp vào dạng ca khúc nghệ thuật. Chính vì vậy, ngoài việc hát, thực hiện MV nhằm đưa ca khúc lan toả sâu rộng hơn đến công chúng, trong công tác đào tạo sinh viên, Tân Nhàn còn khuyến khích sinh viên hát và tham dự các kỳ thi âm nhạc ca khúc này.
“Ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” mang âm hưởng miền núi rất rõ nét, ca từ đáng yêu đúng chất vùng cao, vô cùng giàu hình ảnh. Mỗi khi cất tiếng, tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa đất trời Tây Bắc, như thấy mình trở thành cô gái vùng núi xôn xao đi chợ tình, bâng khuâng nghe tiếng khèn vang vọng khắp các đỉnh núi… Tôi nghĩ đó là cái tài của người nhạc sĩ đã khiến người thể hiện và người nghe như thoát khỏi thế giới của mình và sống giữa đất trời, giữa những con người Tây Bắc, cảm nhận rõ nét được cả cuộc sống của họ. Mỗi khi cất lên lời hát ca khúc này tôi đều cảm thấy hạnh phúc và hát bằng tất cả những cảm xúc ấy của mình”, Tân Nhàn chia sẻ thêm.
Tuy nhiên, theo Tân Nhàn, dù giai điệu ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở” bắt tai, vui tươi nhưng lại không dễ thể hiện được đầy đủ tinh thần của bài hát. Cô mong mỏi khán giả nghe ca khúc này cũng sẽ cảm thấy rung động như chính cô. Cùng cảm nhận ca khúc ngập tràn hương sắc, đời sống và tình cảm của đất trời, con người Tây Bắc trong ca khúc này.
Chính vì tình yêu đặc biệt dành cho ca khúc nên Tân Nhàn cũng đã đầu tư lớn thực hiện MV với phần hình ảnh được quay ở nhiều địa điểm của tỉnh Hoà Bình, Sơn La… nhằm khắc hoạ trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp mà ca khúc mang lại. MV “Tiếng khèn mùa ban nở” do đạo diễn Anh Quân thực hiện không chỉ hiện lên vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa ban đặc trưng vùng Tây Bắc mà còn khiến người xem nao nức, ngây ngất bởi biết bao cảnh đẹp mê đắm lòng người ở xứ sở này. Nơi ấy có những vùng đá nức danh mà tác giả viết “Lũ đá bò lổm nhỏm, hằn vẹt dưới bàn chân”, nơi đó có “sương giăng ngang Pí Lèng”, có những “đường mòn trắng hoa ban” nên thơ…
Speak Your Mind