Arsenal hay Bayern Munich hưởng lợi từ trọng tài?
Trọng tài chính Nyberg (giữa) bị chỉ trích sau trận – Ảnh: REUTERS
Đầu tiên là tình huống dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa cực kỳ ngớ ngẩn của trung vệ Gabriel, diễn ra ở phút 67, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Bayern.
Arsenal được hưởng một pha phất bóng lên. Trọng tài đã thổi còi và thủ thành Raya chuyền sang cho Gabriel. Trung vệ người Brazil lại cúi xuống nhặt bóng rồi đặt lại ở vạch 5,50m, dường như anh tưởng rằng trọng tài còn chưa thổi còi.
Tình huống ngớ ngẩn của Gabriel – Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Phía Bayern Munich phản ứng dữ dội đòi phạt đền, nhưng trọng tài Nyberg từ chối. Sau trận, huấn luyện viên Tuchel cho biết trọng tài Nyberg đã giải thích với Bayern Munich rằng “đó chỉ là lỗi trẻ con, không đáng thổi phạt đền trong một trận tứ kết Champions League”.
“Điều này thật điên rồ, một lời giải thích khủng khiếp. Lỗi của trẻ con, và lỗi của người lớn ư? Chúng ta đang nói về chuyện gì vậy. Tôi chỉ biết rằng đây là một quyết định đầy bất lợi cho chúng tôi”, ông Tuchel chỉ trích.
Công bằng mà nói, đây rõ ràng là một quả phạt đền. Nếu Bayern Munich được đá 11m vào thời điểm đó của trận đấu, rất có thể họ đã kết liễu trận đấu, thay vì để Arsenal gỡ hòa 2-2 sau đó không lâu.
Speak Your Mind