May 2, 2024

Từ Champions League, mòn mỏi chờ thế hệ Quả bóng vàng mới

  • Thua Iraq, U23 Indonesia phải tranh vé vớt dự Olympic 2024 với Guinea
  • U23 Iraq – U23 Indonesia (hiệp phụ 2) 2-1: Ali Jasim nâng tỉ số
  • U23 Iraq – U23 Indonesia (hiệp 2) 1-1: Zaid Tahseen gỡ hòa

  • Mbappe (phải) gây thất vọng trước Barca - Ảnh: Reuters

    Mbappe (phải) gây thất vọng trước Barca – Ảnh: Reuters

    Rạng sáng 11-4 (giờ Việt Nam), Mbappe gây thất vọng lớn khi chơi mờ nhạt trong trận PSG thua Barca 2-3.

    Mbappe chưa đủ giỏi

    PSG có đầy đủ lợi thế ở trận này, từ việc được đá sân nhà, lực lượng hoàn chỉnh cho đến cả yếu tố thể lực. Barca, trái lại, đã phải đối mặt với cơn bão chấn thương và còn phải căng mình với cuộc đua vô địch La Liga. HLV Xavi túng quẫn đến mức phải sử dụng hai cầu thủ vị thành niên là Yamal (16 tuổi) và Cubarsi (17 tuổi) đá chính trong một thời gian dài. Đó là chưa kể đến những xáo trộn nhân sự khác như việc kéo trung vệ Kounde sang cánh phải và buộc Roberto phải đá tiền vệ phòng ngự.

    Trước một tập thể đầy sơ hở như vậy, Mbappe lại không thể kiếm được bất cứ khe hở nào để thực hiện những cú bứt tốc như thường thấy, dù rằng trong vài năm qua tiền đạo người Pháp được đánh giá khá cao về bản lĩnh trong những trận cầu lớn.

    PSG không thể vô địch Champions League không hoàn toàn do lỗi của Mbappe. Nhưng nếu nói vì Mbappe chưa đủ giỏi cũng chẳng sai.

    Hãy nhớ lại Messi và Ronaldo khi họ trình diễn ở Champions League. Năm 18 tuổi, Messi được cho đá chính trận Barca gặp Chelsea ở vòng 16 đội. Một cú cướp bóng rồi rê dắt lắt léo của anh khiến Del Horno lãnh thẻ đỏ ngay phút 37, giúp Barca vượt khó thành công và tạo nên tiền đề cho chức vô địch. Ở thời điểm đó, Chelsea đang mạnh hơn Barca. Ba năm sau đó, khi 21 tuổi, Messi ghi cú đúp mở ra trận thắng 4-0 của Barca trước Bayern Munich hùng mạnh. Và đến chung kết, anh thực hiện cú lắc đầu khiến thủ thành Van Der Sar sững sờ.

    Tương tự là Ronaldo. Năm 23 tuổi, CR7 ghi những bàn thắng giúp Man United vượt khó trước Lyon và Roma (khi đó vẫn còn là những đội bóng mạnh). Và kể từ khi sang Real, Ronaldo là ông vua của những trận cầu lớn. Anh lần lượt ghi bàn vào lưới Man City, Dortmund, Man United, Juventus, Bayern Munich, Atletico, rồi PSG… Khi nào Real gặp khó ở những thời khắc quan trọng, Ronaldo lại lên tiếng.

    Chưa phải người vượt trội trong tập thể

    Nhưng Mbappe không cô độc, bởi Haaland và Bellingham – những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cùng thế hệ với anh – cũng hoàn toàn im tiếng. Nếu Mbappe không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trước Barca, thì Bellingham cũng tương tự khi đối đầu Man City. Ở chiều ngược lại, Haaland chỉ sút trúng đích một lần. Nhìn chung, cả ba siêu sao được đánh giá là ứng cử viên “Quả bóng vàng” số 1 thời điểm hiện tại đều nhạt nhòa ở các cuộc đại chiến.

    Haaland không ghi bàn nhưng Man City đã gặt hái kết quả khá tốt (hòa 3-3 trên sân của Real) trong một ngày mà lần lượt Bernardo Silva, Foden và Gvardiol đều lập tuyệt phẩm. Tương tự, Camavinga, Rodrygo và Valverde của Real cũng ghi những bàn mang đậm dấu ấn cá nhân để khỏa lấp cho vai trò của Bellingham. Tất cả nói lên một điều Real Madrid và Man City có quá nhiều ngôi sao xuất sắc. Haaland hay Bellingham nổi bật thời gian qua một phần nhờ vào sự hy sinh ít nhiều của đồng đội mà về đẳng cấp của họ chưa chắc đã kém hơn.

    Messi cùng Ronaldo cũng thường xuyên cần các đồng đội tỏa sáng để cứu vãn thế trận, từ Xavi, Inieste cho đến Benzema, Modric, Bale… Nhưng họ hiếm khi mờ nhạt ở những trận cầu lớn như cách Haaland “mất tích” khá thường xuyên trong mùa giải này. Trái lại, Foden đã cứu Man City rất nhiều lần. Và giờ là lúc giới chuyên môn phải đánh giá lại rằng: ai mới thực sự là cầu thủ xuất sắc nhất ở Man City?

    Còn ở Real Madrid, Bellingham cũng chưa chắc đã giỏi hơn Vinicius hay Valverde, những người đã tỏa sáng để đội nhà vô địch Champions League một năm trước khi Bellingham đặt chân đến sân Bernabeu.

    Để có thể đoạt Quả bóng vàng, Haaland cần phải tỏa sáng ở các trận cầu lớn. Bellingham cần chứng minh anh là người giỏi nhất trong một tập thể đầy rẫy ngôi sao. Còn Mbappe phải sớm giải quyết được chuyện tương lai ở CLB…

    Griezmann chứng tỏ đẳng cấp

    Raphinha là người được Whoscored chấm điểm cao nhất (8,6 điểm) ở lượt đi vòng tứ kết Champions League khi anh ghi hai bàn vào lưới PSG. Nhưng màn tỏa sáng của Raphinha chỉ mang tính khoảnh khắc. Trong khi đó, người xuất sắc thứ hai là Griezmann (8,3 điểm) cho thấy sự ổn định đáng nể ở tuổi 33.

    Griezmann kiến tạo cho Lino ghi bàn giúp Atletico đánh bại Dortmund. Quan trọng hơn, Griezmann là linh hồn của hàng công Atletico. Thậm chí, anh còn tham gia rất tốt vào phòng ngự. Griezmann đang chơi cực hay ở Champions League mùa giải này với sáu bàn thắng và một đường kiến tạo. Cứ tiếp tục phong độ này, Griezmann có thể mơ về việc đua tranh Quả bóng vàng.


    Speak Your Mind

    *