
Hồ Quỳnh Hương cùng Lê Việt Anh và Nguyễn Kiều Oanh “cháy” hết mình cùng khán giả trong đêm nhạc tại Đà Lạt. Ảnh: TH
Hồ Quỳnh Hương bắt đầu đêm nhạc cùng “Quỳnh” – bản “hit” mà chỉ nghe câu chuyện thôi đã chực trào nước mắt. Hơn 1 thập kỷ trước, cô đã khóc khi hát “Quỳnh” ở liveshow mang tính biểu tượng sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương. Giọt nước mắt đó như một lời tạm biệt khi cô quyết định tạm ngưng sự nghiệp ca hát của mình. Khán giả tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM) đêm hôm đó chỉ biết Hồ Quỳnh Hương khóc rất nhiều nhưng không biết cô khóc vì điều gì…

Giây phút xúc động của Hồ Quỳnh Hương khi nhận được quá nhiều sự yêu mến từ khán giả. Ảnh: TH
Và sau hơn 10 năm, cũng với “Quỳnh”, Hồ Quỳnh Hương chính thức trở lại. Nhiều người bắt gặp trong số khán giả ngồi ở dưới sân khấu, một số đã rơm rớm ngay từ những phút đầu đêm nhạc mở màn.
Hồ Quỳnh Hương đã liên tục phải thay đổi kịch bản vì khán giả không chịu cho cô rút vào hậu trường. Ảnh: TH
Hồ Quỳnh Hương vỡ òa khi khán giả đổ bộ lên sân khấu
Đỉnh điểm xúc cảm khi đã khuya, phần trình diễn đã ở vào những ca khúc cuối nhưng người hâm mộ vẫn hò reo “đầy lửa”. Chứng kiến cảnh khán giả “bổ độ” lên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương như vỡ òa. Cô biểu diễn “Với anh em vẫn là cô bé”, “Honey”, “Honey 2″… trong sự phấn khích cực độ.

Khán giả nhảy lên sân khấu để hát và nhảy cùng Hồ Quỳnh Hương, Việt Anh. Ảnh: TH































Speak Your Mind