
Sân Trường Tiểu học P.B.2 vẫn còn nhiều vết máu (ảnh chụp chiều 12/4). Nguồn: Báo Hậu Giang
Thông tin từ Báo Hậu Giang: Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 12/4.
Sau đó, ông T. đến phòng làm việc để tìm nhưng không thấy ông V., sau khi bảo vệ nói ông V. đang lên lớp dạy thì ông T. ngồi ở băng ghế đá của trường, thời điểm này có trò chuyện bình thường với giáo viên của trường để đợi. Đến khoảng 9 giờ 55 phút cùng ngày, hết tiết dạy, ông V. đã gặp ông T. và cả hai vào phòng làm việc của ông V. nói chuyện.
Không lâu sau, mọi người nghe tiếng cãi vã lớn, đánh nhau, khi ông V. chạy ra khỏi phòng, trên người đã có khá nhiều vết thương do ông T. dùng dao chém vào cánh tay, chân của ông V.
Những người chứng kiến kể lại: Khi ông V. chạy được ra sân trường, ông T. vẫn tiếp tục đuổi theo chém, nhưng các thầy cô trường ngăn lại, ông T. đã bỏ dao và đến công an địa phương đầu thú.
Ông V. đã được mọi người nhanh chóng liên hệ với người nhà và đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Riêng học sinh của trường, theo ghi nhận của phóng viên, các em vẫn đi học bình thường. Ngoài ông V. thì ông T. không làm thương tích những người khác trong trường.

Ngôi trường xảy ra vụ việc. Nguồn: Báo Hậu Giang
Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa phòng làm việc của ông V. để điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguồn: Sưu tầm




































Speak Your Mind