May 4, 2024

Nối bước Liverpool, Arsenal cũng thua Aston Villa

  • V-League thi đấu liên tục 4 ngày/trận
  • Long An: Điều tra nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào công ty thép đánh người
  • Vợ cũ Thắng (Ngọt) chính thức lên tiếng sau loạt lùm xùm: “Tôi nói anh cứ đi xây đắp với người khác”

  • Arsenel đã chơi tệ và để Aston Villa đánh bại - Ảnh: REUTERS

    Arsenel đã chơi tệ và để Aston Villa đánh bại – Ảnh: REUTERS

    Arsenal bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng vì Man City đã tạm vươn lên đầu bảng. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mikel Arteta tỏ ra mệt mỏi và rời rạc. Có lẽ thể lực của họ đã bị ảnh hưởng nhiều sau trận hòa 2-2 trước Bayern Munich ở Champions League hồi giữa tuần.

    “Pháo thủ” mắc nhiều lỗi và cũng không thể gây ra được sức ép quá lớn. Dù dứt điểm tới 18 lần, Arsenal chỉ đưa được bóng trúng đích có 4 lần.

    Trong số những cầu thủ được kỳ vọng, chỉ có Martin Odegaard tạo ra được điểm nhấn. Nhưng anh cũng chỉ có thể pressing và triển khai lối chơi tốt trong hiệp 1. Sang hiệp 2, cầu thủ người Na Uy cũng xuống sức.

    Những ngôi sao như Saka, Trossard, Havertz, Jesus đều mờ nhạt. Ít khi nào họ thực hiện được những pha xử lý hiệu quả trước hàng thủ kỷ luật của đối phương.

    Và trong bối cảnh chơi không hay nhưng luôn phải gấp gáp vội vã, Arsenal đã phải trả giá trước một Aston Villa dày dạn khinh nghiệm. 

    Phút 84, Alex Moreno từ cánh trái căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà. Leon Bailey nhờ đó dễ dàng đệm bóng mở tỉ số. Đây đều là hai cầu thủ vào sân thay người của Aston Villa.

    Khoảnh khắc Watkins ấn định thắng lợi 2-0 cho Aston Villa - Ảnh: REUTERS

    Khoảnh khắc Watkins ấn định thắng lợi 2-0 cho Aston Villa – Ảnh: REUTERS

    Niềm vui của Watkins và các cầu thủ Aston Villa - Ảnh: REUTERS

    Niềm vui của Watkins và các cầu thủ Aston Villa – Ảnh: REUTERS

    Đến phút 87, Ollie Watkins phá bẫy việt vị thông minh rồi bấm bóng tinh tế qua đầu thủ thành Raya để ấn định chiến thắng 2-0 cho Aston Villa.

    Với trận thua này, Arsenal chính thức để cho Man City vượt mặt trên bảng xếp hạng Premier League. Họ chỉ có 71 điểm, kém đối phương 2 điểm. Trước đó, một đội cũng đang đua vô địch là Liverpool cũng để thua Crystal Palace 0-1.

    Với lịch thi đấu bất lợi của Arsenal và Liverpool, nhiều khả năng họ khó có thể cạnh tranh với Man City dù vẫn còn 6 trận trong tay.


    Speak Your Mind

    *