
Giữa tâm bão scandal tình ái, Han So Hee không ngại thẳng thắn tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Ảnh: Soompi.

Diễn viên Hwang Jung Eum đối mặt với chỉ trích khi công khai chuyện ly hôn và ngoại tình của chồng trên mạng xã hội. Ảnh: IG.
Ca sĩ BoA, sau khi tham gia vai phản diện Oh Yura trong bộ phim truyền hình tvN “Marry My Husband – Cô đi mà cưới chồng tôi” kết thúc vào tháng 2/2024 đã phải đối mặt với những bình luận tiêu cực về ngoại hình của mình. BoA đã giải quyết vấn đề trên mạng xã hội, nói rằng: “Nếu tôi không kiểm soát (ngoại hình của mình), bạn chỉ trích, và nếu tôi làm vậy, các bạn vẫn chỉ trích. Tôi không biết bạn trông như thế nào, nhưng đừng lãng phí cuộc sống của bạn như vậy, xin lỗi, nhưng tôi là BoA”. Tuyên bố của cô nhấn mạnh vào những kỳ vọng thiếu thực tế từ xã hội đặt lên người nổi tiếng.

BoA không im lặng trước những lời chỉ trích vô căn cứ về ngoại hình của cô. Ảnh: Elle.
Kết thúc kỷ nguyên của những lời xin lỗi cưỡng bức
Những người nổi tiếng, đặc biệt là phụ nữ, trước đây thường bị buộc phải giữ im lặng về các vấn đề cá nhân hoặc bị bắt nạt trên mạng vì sợ tổn hại đến hình ảnh của họ.
Ngày nay, họ đang khẳng định quyền lên tiếng công khai về những bất công và sai trái, từ bỏ việc đưa ra lời xin lỗi vì ” lo ngại” ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng.
“Trước đây, các công ty quản lý kiểm soát chặt chẽ ngay cả những khía cạnh cá nhân trong cuộc sống của người nổi tiếng, nhưng giờ đây, các ngôi sao đã đạt được đủ vị thế để thành lập công ty quản lý của riêng họ. Sự thay đổi này báo hiệu một xu hướng hướng tới các hình thức giao tiếp trực tiếp và cá nhân hơn, phản ánh một sự chuyển đổi rộng rãi hơn trong mối quan hệ giữa các nhân vật của công chúng và khán giả của họ”, Jung nói.

Han So Hee chia sẻ nhiều khoảnh khắc cá nhân khác nhau được người hâm mộ đón nhận trên mạng xã hội, như sau khi uống rượu nằm gục ngoài đường, danh sách đồ ăn yêu thích ở cửa hàng tiện lợi và hình ảnh cô nằm đẹp sau khi tập luyện. Ảnh: IG.
Quyền sửa sai của người nổi tiếng































Speak Your Mind