Ngày 17/4, chia sẻ với PV Dân Việt, anh Đ.N.A. (52 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết cháu B. (12 tuổi, con gái anh A.) chiều nay sẽ được gia đình đưa nhập viện để sinh mổ.
Nhớ lại câu chuyện của con gái, anh A. đau xót chia sẻ ngày 6/1/2024, anh bỗng dưng thấy cháu B. có những biểu hiện bất thường, bụng của cháu to hơn bình thường. Biết có chuyện chẳng lành, anh đưa con đi kiểm tra thì phát hiệu cháu bé đã mang thai được 6 tháng.
“Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn. Cháu vừa tròn 1 tuổi thì mẹ cháu bỏ nhà đi không biết tung tích. Từ đó, mình tôi nuôi cháu đến bây giờ. Để xảy ra như vậy, tôi đau xót quá, con bị xâm hại mà tôi không hề biết gì. Đến bây giờ, khi sắp sửa đẻ rồi mà cháu vẫn ngây ngô lắm, nó có hiểu gì là xâm hại, có biết như nào là làm mẹ đâu…”, anh A. chia sẻ đầy xót xa và cho biết từ khi sự việc xảy ra, cháu B. không có biểu hiện gì bất thường, vẫn chơi đùa với bạn bè.
Speak Your Mind