April 30, 2024

Những ý nghĩa “thời cuộc” tại triển lãm Nắng tháng 4 ở Đà Nẵng

  • Chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu U23 Indonesia phải 'đánh trả' sau thất bại trước Uzbekistan
  • Đạo diễn Trần Anh Hùng là Chủ tịch Ban giám khảo của LHP quốc tế Thượng Hải 2024
  • Báo chí Indonesia chỉ trích trọng tài 'làm hại' U23 Indonesia thất bại ở bán kết

  • Chiều 16/4, Hội Mỹ thuật TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Nắng tháng 4”.

    Với 43 tác phẩm của 37 tác giả được trưng bày tại triển lãm, sự kiện là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật khám phá những tác phẩm mới, đa dạng, phong phú về nội dung, chất liệu và kỹ thuật sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc là hội viên và cộng tác viên của Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

    Những ý nghĩa "thời cuộc" tại triển lãm Nắng tháng 4 ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

    Một khách tham quan người nước ngoài với tác phẩm Trong lòng đại dương. (Ảnh: PV)

    Trong đó, mỗi tác phẩm là một góc nhìn, sự cảm nhận cùng thủ pháp, cách sử dụng màu sắc, tạo hình riêng của mỗi tác giả, mang đến nhiều thú vị, hấp dẫn cho người xem.

    Đây là lần đầu tiên triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức với một phần kinh phí được xã hội hóa thông qua tài trợ của các tổ chức, cá nhân như Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng và Nhà sưu tập Lê Quang Khải. Dịp này, Ban tổ chức cũng sẽ trao 4 giải đồng hạng cho 4 họa sĩ trẻ (dưới 40 tuổi) có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào hoạt động của Hội Mỹ thuật thành phố.

    Trao đổi với PV Dân Việt, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, một họa sĩ có 3 tác phẩm tham gia triển lãm lần này chia sẻ, anh mang tới triển lãm 3 sản phẩm tinh thần vô cùng tâm huyết của mình mà anh đã thực hiện trong thời gian qua.

    Những ý nghĩa "thời cuộc" tại triển lãm Nắng tháng 4 ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

    Họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng giới thiệu về tác phẩm Trong lòng đại dương. (Ảnh: PV)

    Đó là tác phẩm hội họa Mộng Chiều Xuân; tác phẩm điêu khắc Cội nguồn hạnh phúc và tác phẩm điêu khắc Trong lòng đại dương. “Về bức tranh Mộng Chiều Xuân, tôi mong muốn gửi một thông điệp đối với khát vọng về một Thế giới hòa bình, hạnh phúc, nhân ái, không chỉ với mọi người Việt Nam chúng ta, mà còn cả với mọi người trên Thế giới. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, có nhiều nơi đang còn diễn ra xung đột. Qua đó khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, bình yên, hấp dẫn với bạn bè Quốc tế”, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng cho hay.

    Những ý nghĩa "thời cuộc" tại triển lãm Nắng tháng 4 ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

    Các tác giả trẻ tham gia tại triển lãm. (Ảnh: PV)

    Riêng với bức điêu khắc Trong lòng đại dương, nhiều khách tham quan cho rằng, ý đồ của tác giả là “rất thời cuộc” với thông điệp mượn hình ảnh cá lớn nuốt cá bé trong lòng đại dương, để nói về những vấn đề tồn tại trong thế giới ngày nay. Đồng thời, tác phẩm cũng phản ánh lĩnh vực kinh tế nói chung của thế giới, đó là việc các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp lớn, cũng luôn tìm cách thao túng và “nuốt chửng” các doanh nghiệp nhỏ.

    Được biết, triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 16/5.


    Speak Your Mind

    *