April 30, 2024

Tứ kết lượt về Champions League: Cơ hội nào cho Real Madrid và Arsenal?

  • Chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu U23 Indonesia phải 'đánh trả' sau thất bại trước Uzbekistan
  • Đạo diễn Trần Anh Hùng là Chủ tịch Ban giám khảo của LHP quốc tế Thượng Hải 2024
  • Báo chí Indonesia chỉ trích trọng tài 'làm hại' U23 Indonesia thất bại ở bán kết

  • Man City (trái) đang nắm lợi thế so với Real Madrid - Ảnh: Reuters

    Man City (trái) đang nắm lợi thế so với Real Madrid – Ảnh: Reuters

    Ở lượt đi, Man City hòa Real Madrid 3-3, còn Arsenal hòa Bayern Munich 2-2.

    Chờ bản lĩnh Real Madrid

    Những đội được đá sân nhà trong trận lượt về luôn có lợi. Nếu là 2 năm trước, khi UEFA còn giữ luật bàn thắng sân khách, những trận hòa với tỉ số cao như thế này sẽ mang đến lợi thế cực lớn cho Man City và Bayern Munich. Họ chỉ cần tập trung chơi phòng ngự ở trận lượt về là đủ. Giờ đây luật bàn thắng sân khách đã không còn, giúp Real Madrid và Arsenal có thêm niềm tin về cơ hội đi tiếp. Nhưng tất nhiên, họ vẫn là những đội cửa dưới.

    Trước giờ bóng lăn, cuộc khảo sát của Sports Mole cho thấy có đến 58% người hâm mộ tin rằng Man City sẽ giành vé vào bán kết. Thậm chí, dữ liệu máy tính của Sports Mole còn cho ra kết quả chênh lệch: hơn 70% khả năng Man City sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Nhận định dành cho trận đấu cùng giờ cũng đưa ra tỉ lệ gần tương ứng, với phần thắng nghiêng về phía Bayern Munich.

    Một trận hòa trên sân khách vốn đã mang đến lợi thế lớn, và lợi thế này càng tăng cao khi họ là Man City và Bayern Munich. Sức mạnh của Man City ở thời điểm này là không có gì phải bàn cãi. Dù đang đua tranh Premier League khốc liệt, HLV Pep Guardiola vẫn tự tin đến mức cho các siêu sao như Foden, Rodri nghỉ ngơi hồi cuối tuần rồi. Và vào rạng sáng mai, họ sẽ ra sân đá chính.

    Nhưng tất nhiên Man City cũng như người hâm mộ của họ cũng không thể chủ quan khi phía trước là một Real Madrid nổi tiếng dày dạn bản lĩnh ở đấu trường châu lục. Năm 2022, Man City từng dẫn trước Real Madrid 4-3 ở lượt đi, và rồi thua 1-3 ở lượt về để nhận thất bại chung cuộc.

    Năm đó, Man City phải đá trận lượt về ở Bernabeu. Ở lần tái ngộ này rất khó để thầy trò HLV Carlo Ancelotti ngược dòng khi họ vừa phải đá sân khách, vừa mất trụ cột vì chấn thương. Theo đó, thủ thành Courtois, hậu vệ Alaba (chấn thương) và tiền vệ Tchouameni (treo giò) là những cái tên phải vắng mặt ở trận này.

    Nỗi khổ tâm của HLV Arteta

    Cánh cửa với Arsenal còn hẹp hơn nhiều so với Real Madrid, dù đối thủ của họ là Bayern Munich không có phong độ cao. Arsenal chưa bao giờ được đánh giá cao về bản lĩnh ở đấu trường châu lục. Trận hòa 2-2 ở lượt đi là ví dụ rõ nét. Dù nắm mọi lợi thế trong tay, từ sân nhà, lực lượng cho đến phong độ, Arsenal vẫn bị lép vế trước “hùm xám”. Họ thậm chí còn phạm sai lầm ngớ ngẩn và may mắn thoát phạt đền nhờ trọng tài nương tay.

    Bayern Munich vẫn gặp nhiều khó khăn nhân sự ở trận này. Cụ thể là chấn thương của Coman, Gnabry, Sarr, Boey, cùng án treo giò của Alphonse Davies. Nhưng mặt khác, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã xác nhận buông bỏ Bundesliga (Giải vô địch Đức) từ 2 tuần trước để toàn tâm toàn ý cho đấu trường Champions League.

    Trái lại, HLV Arteta đang đau đầu cho bài toán thể lực giữa Champions League và Premier League. Cuối tuần rồi, họ thua Aston Villa 0-2 trong một trận đấu mà các “pháo thủ” đã chiến đấu hết mình, nhưng rồi vẫn bại trận vì lối chơi kém hiệu quả. Thất bại đó, cộng với trận hòa trước Bayern vào giữa tuần trước có thể khiến các ngôi sao của Arsenal kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Nói vậy bởi Saka, Havertz, Rice, bộ đôi trung vệ Saliba – Gabriel tiếp tục phải cày ải cả trận.

    Cuộc đua vô địch ở Premier League vẫn được đánh giá là vừa sức với Arsenal. Họ không vắng ngôi sao nào ở trận đấu rạng sáng mai với Bayern. Dù vậy, số lựa chọn cho đội hình đá chính lại không nhiều. Và nhiều trụ cột như Saka, Martinelli đã có dấu hiệu chạm ngưỡng quá tải.

    Đây có thể là một Bayern yếu nhất, đối đầu với một Arsenal mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Nhưng để có thể “vào hang bắt cọp” vẫn là một nhiệm vụ vô cùng gian khó với các “pháo thủ”.


    Speak Your Mind

    *