Ở đó có những con người thầm lặng đang ngày đêm phục vụ tiếp đón con em người Việt khắp năm châu bốn bể về chiêm bái. Đó là những nhân viên ở Ban Quản lý Đền Hùng mà không phải ai cũng biết tới.
Xúc động mỗi khi nhắc tới các Vua Hùng
Cận đến ngày Giỗ Tổ, đội hướng dẫn của khu di tích Đền Hùng ai cũng bận lắm, vì có quá nhiều đoàn khách yêu cầu được nghe thuyết minh để hiểu thêm về những giá trị mà các đời Vua Hùng để lại cho con cháu.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh (43 tuổi) – Tổ trưởng tổ thuyết minh khi trò chuyện với chúng tôi mà giọng vẫn còn chút khàn khàn, bởi hiện tượng dây thanh quản phải làm việc quá công suất.
Chị Vân Anh chia sẻ: “Em ra trường là vào đây làm hướng dẫn viên luôn, cũng đã gần 20 năm em được nói về Tổ, cho hàng trăm đoàn khách về Đền Hùng hành hương, từ các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người nông dân, hay kiều bào ta ở người ngoài… Nhưng em vẫn nhớ như in lần em thuyết minh cho một đoàn nông dân ở tỉnh Hà Nam lên, các bác ấy đều là cựu chiến binh tham gia quân đội từ 1954.
Khi nghe hướng dẫn viên thuyết minh về Đền Hùng và những công trình được tôn tạo, rất nhiều bác trong đoàn đã bật khóc và nói rằng: “Ngày trước trong quân ngũ đã được các đồng chí chính trị viên giảng dạy về Đền Hùng nhiều rồi, nhưng nay được về đất Tổ mới hiểu thêm về ý nghĩa cuộc nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 vào sáng 19/9/1954 mà thấy linh thiêng hơn”. Có bác đã ghi vào trong sổ vàng lưu niệm: Về tới Đền Hùng mới hiểu thêm được tổ tiên người Việt mình. Mong sớm được quay lại Đền Hùng nhiều lần nữa”.
Speak Your Mind