Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12 mở đầu bằng cuộc rượt đuổi bằng ô tô đầy kịch tính giữa Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Kết quả, Baek Hyun Woo đã thành công chặn được đầu xe của Eun Seong. Lúc này, Hae In mới giật mình phát hiện ra người bên cạnh cô không phải là chồng cũ. Hae In cũng chưa vội nói với Hyun Woo chuyện cô nhận nhầm Eun Sung là anh.
Sau đó, Hong Hae In quyết định đi cùng Eun Sung về nhà vì lý do muốn gặp ông nội Hong Man Dae – Chủ tịch tập đoàn Queens. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, Hae In cũng tranh thủ để lại chỗ của ông nội chiếc bút có chức năng ghi âm ông từng tặng cho cô với hy vọng ông tiết lộ về quỹ bí mật, đồng thời ông có thể nói ra sự thật khiến hai mẹ con Moon Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Sung phải trả giá. Những tưởng ông Hong Man Dae hoàn toàn mất trí nhớ, ai ngờ ông chỉ giả vờ trước mặt bà Moon Seul Hee. Trong lúc gặp cháu gái, ông úp mở tiết lộ với Hae In về hầm trú ẩn trong biệt thự của gia đình: “Cô gái à, hãy đến nhà tôi nếu có chiến tranh xảy ra. Nhà chúng tôi có hầm bí ẩn đấy. Cô có thể trốn ở đó”.
Speak Your Mind