May 3, 2024

Arsenal khó lòng gượng dậy

  • Britney Spears bị thương khi ẩu đả với bạn trai kém tuổi tại khách sạn
  • Video: HLV Kim Sang Sik nhận thẻ đỏ khi ông Park đối đầu Philippe Troussier
  • Vụ Phó Chánh án huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương: Tiết lộ danh tính nghi phạm và động cơ gây án

  • Saka (phải) đang dần sa sút ở thời điểm quan trọng của mùa giải - Ảnh: REUTERS

    Saka (phải) đang dần sa sút ở thời điểm quan trọng của mùa giải – Ảnh: REUTERS

    Ở Champions League, “pháo thủ” chính thức bị loại trong tay Bayern Munich. Còn ở Premier League, trận thua trước Aston Villa cuối tuần rồi khiến Arsenal tụt xuống và kém Man City 2 điểm.

    Lịch thi đấu bất lợi cho Arsenal

    Cả “tam mã” của cuộc đua vô địch Premier League là Man City, Arsenal và Liverpool vẫn còn cùng 6 vòng đấu. Đây là quãng đường đủ dài để hứa hẹn sẽ xuất hiện vô vàn bất ngờ nữa. Nhưng vì đội dẫn đầu là Man City, hy vọng bám đuổi của cả Liverpool lẫn Arsenal đều bị giảm đi đáng kể.

    Không chỉ vậy, Arsenal có thể là đội gặp bất lợi nhiều nhất về lịch thi đấu. Sau trận đấu với Wolverhampton diễn ra lúc 1h30 ngày 21-4 (giờ VN), “pháo thủ” còn phải đụng độ Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Man United và Everton. Ba trong số đó là các đại gia, còn Everton nhiều khả năng phải đua trụ hạng đến phút cuối cùng của mùa giải.

    Thầy trò HLV Mikel Arteta đã thể hiện bản lãnh tuyệt vời trong những trận cầu lớn mùa này. Cụ thể họ đã bất bại và giành đến 8 điểm trong 4 lần đụng độ Man City, Liverpool mùa này. Nhưng vào cuối mùa giải, phong độ lại trở thành vấn đề lớn của “pháo thủ”. Trận thua 0-2 trước Aston Villa – đội đang đua tranh top 4 hồi cuối tuần rồi – là ví dụ cho thấy Arsenal đã không còn cứng cựa trong những trận cầu lớn nữa.

    Các ngôi sao mệt mỏi

    Sau trận thua Bayern Munich, cựu danh thủ Arsenal là Martin Keown (người vẫn luôn bênh vực đội bóng trên sóng truyền hình) cũng phải lên tiếng chỉ trích Saka. Tiền vệ người Anh được xem là ngôi sao tiêu biểu cho cả đội, và mùa giải này vẫn duy trì phong độ cao. Anh đã ghi đến 18 bàn, góp 12 đường chuyền trên mọi mặt trận cho Arsenal. Nhưng cũng chính Saka đã chơi cực tệ trong 2 trận thua vừa qua của đội nhà. Cụ thể, anh kiệt quệ cả về thể lực lẫn ý tưởng.

    Martinelli, người đá ở cánh đối diện, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Ngôi sao người Brazil đã đánh mất chính mình kể từ khi dính chấn thương vào tháng 3. Từ đó, anh không tạo ra bất cứ lần lập công nào trong 6 trận liên tiếp.

    Còn ở vị trí tiền đạo cắm, vấn đề thiếu trung phong của Arsenal bây giờ mới hiển hiện rõ ràng. Họ bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi trước Aston Villa. Và Arsenal có thể đánh mất mùa giải vì điều đó.

    Chuyến làm khách trước Wolverhampton đêm nay sẽ mở ra chuỗi ngày nước rút khó khăn của Arsenal. “Bầy sói” – dù chỉ nằm giữa bảng xếp hạng, luôn được đánh giá là một trong những đội chơi phòng ngự phản công khó chịu nhất ở Premier League. Điều đó lý giải việc họ có thể đánh bại cả Man City lẫn Tottenham mùa giải năm nay. Và Arsenal, trong trạng thái đỉnh cao hồi đầu mùa, cũng suýt mất điểm khi tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà (thắng chung cuộc 2-1).

    Thông tin tích cực duy nhất thầy trò HLV Arteta nhận được trước thềm trận đấu này là loạt ca chấn thương của Wolverhampton, khiến họ mất nhiều trụ cột như Neto, Dawson, Ait-Nouri, Semedo… Phía “pháo thủ” vẫn có đội hình mạnh nhất, nhưng HLV Arteta liệu có dám mạo hiểm cất Saka, Martinelli trên ghế dự bị?

    Cơ hội cuối cùng cho Chelsea

    Việc các CLB đại diện bóng đá Anh sạch bóng ở Champions League và Europa League (Liverpool, West Ham cũng đã bị loại khỏi Europa League sau loạt trận tứ kết lượt về vào rạng sáng 19-4) khiến bóng đá Anh tụt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng của UEFA.

    Và gần như chắc chắn sẽ không có thêm suất bổ sung dự đấu trường châu lục cho Premier League mùa sau. Điều này khiến những đội bóng như Chelsea cạn kiệt hy vọng giành vé dự Europa League thông qua Premier League.

    Thay vào đó, thầy trò HLV Pochettino giờ đây sẽ hướng đến mục tiêu vô địch cúp FA – chiếc cúp sẽ mang về cho họ tấm vé dự Europa League. Nhưng việc phải chạm trán Man City (23h15 khuya nay) là một rào cản quá lớn. Trước trận đấu này, Man City không mất trụ cột nào sau khi bị loại khỏi Champions League. Trái lại, danh sách thương binh của Chelsea vẫn bao gồm hơn 10 cái tên.


    Speak Your Mind

    *