May 3, 2024

Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi U23 Thái Lan bị loại ở Giải U23 châu Á

  • “Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh“ quyến rũ nồng nàn ở tuổi U40 nhờ ngủ đủ giấc, ăn đúng cách
  • Hôn nhân nhiều sóng gió của Quách Tuấn An
  • Lương của HLV Kim Sang Sik thấp hơn ông Park Hang Seo

  • U23 Thái Lan (áo xanh) sớm xách vali về nước sau thất bại trước Tajikistan - Ảnh: AFC

    U23 Thái Lan (áo xanh) sớm xách vali về nước sau thất bại trước Tajikistan – Ảnh: AFC

    Tờ Daily News Thái Lan viết: “Bầy voi chiến trẻ tuổi kết thúc hành trình trong mơ khi thua Tajikistan”. 

    Dù được xếp vào nhóm hạt giống số 3 và rơi vào bảng đấu không dễ, U23 Thái Lan đã khiến người hâm mộ mơ về tấm vé đi tiếp sau khi đánh bại U23 Iraq ở lượt trận đầu tiên, nhưng chính họ đã kết thúc “giấc mơ” đó với trận thua trước Tajikistan.

    Đồng quan điểm, tờ Khaosod chỉ ra thống kê đáng buồn rằng U23 Thái Lan không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trước đối thủ.

    “Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Tajikistan chiếm ưu thế kiểm soát bóng hoàn toàn trước Thái Lan và có 14 cơ hội ghi bàn, trong khi “bầy voi chiến tuổi teen” không có một cơ hội nào” – Khaosod viết.

    Trong khi đó, tờ Siam Sports không tỏ ra bất ngờ trước thất bại của đội nhà. Họ cho rằng Tajikistan là một đội bóng tấn công rất tốt. U23 Thái Lan chọn phương án phòng ngự chặt chẽ cũng khá hợp lý. Tuy nhiên, tờ báo vẫn cho rằng các cầu thủ đáng ra có thể làm tốt hơn. “Trong hiệp 2, U23 Thái Lan đã có những cơ hội vàng để vượt lên nhưng đã không tận dụng được”.

    Trước thất bại của U23 Thái Lan tại Giải U23 châu Á 2024, HLV trưởng Issara Sritaro đã đưa ra lời giải thích: “Chúng tôi gặp vấn đề trong việc thích nghi. Đó là câu chuyện về thể lực. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ tăng cường thể lực. 

    Trong trận đấu thứ 2, chúng tôi đã gặp một đối thủ mạnh. Các cầu thủ cần thời gian để hồi phục. Một vài người đã làm khá tốt. Trận thứ 3 chúng tôi có rất nhiều cơ hội. Mọi người mong chúng tôi sẽ làm tốt hơn, nhưng mọi thứ không như mong đợi. Đây là bóng đá”.


    Speak Your Mind

    *