May 3, 2024

Mùa giải còn gì với Chelsea?

  • VFF thông tin rõ về lý do chọn HLV Kim Sang Sik
  • Trần Quyết Chiến thoát hiểm ngoạn mục ở giải đấu có 36 tay cơ hàng đầu Việt Nam
  • Đánh bại Uzbekistan, U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2024

  • Không còn động cơ nhưng Chelsea (phải) hứa hẹn sẽ ngáng chân Arsenal - Ảnh: REUTERS

    Không còn động cơ nhưng Chelsea (phải) hứa hẹn sẽ ngáng chân Arsenal – Ảnh: REUTERS

    Và 2h ngày 24-4 (giờ VN), họ sẽ phải làm khách trên sân của đội đầu bảng Arsenal trong lượt trận đấu bù vòng 29 Premier League.

    Nhưng nếu bất kỳ cầu thủ Chelsea nào có dấu hiệu buông xuôi ở trận đại chiến này, họ có thể bị xem xét tương lai ở sân Stamford Bridge vào mùa giải tới.

    Hình ảnh tương phản

    Sau trận thua Man City, người hâm mộ phát hiện ra khoảnh khắc Madueke cười đùa với các cầu thủ đối phương, trong khi lão tướng Thiago Silva bật khóc. Đó là một hình ảnh đầy tương phản cho thấy đẳng cấp khác nhau một trời một vực giữa hai cầu thủ này, dù cả hai hiện đang khoác cùng màu áo. 

    Thiago Silva luôn được kính nể như một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Và điểm mạnh nhất của anh luôn là tính chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến hết mình cho đội bóng. Madueke trái lại, vẫn bị đánh giá là một ngôi sao trẻ “mãi chưa lớn”. Trước đó không lâu, tiền vệ người Anh để lại tai tiếng khi tranh đá phạt đền với Palmer ở trận thắng Everton.

    Madueke, Jackson (cũng tranh đá phạt đền ở trận đấu đó) cùng Sterling nằm trong nhóm những cầu thủ mà CĐV Chelsea muốn tống khứ khỏi đội bóng nhất vào lúc này. Cả ba ngôi sao kể trên không chỉ chơi tệ mà còn có thái độ thi đấu không tốt. Trong khi đó, một loạt cầu thủ khác của Chelsea như Badiashile, Disasi, Mudryk, Gallagher… cũng bị đội bóng tính đến việc thanh lý.

    Chelsea (bìa phải) gần như không còn mục tiêu ở mùa giải này - Ảnh: REUTERS

    Chelsea (bìa phải) gần như không còn mục tiêu ở mùa giải này – Ảnh: REUTERS

    Chiến đấu vì chính mình

    Thất bại ở Cúp FA khiến Chelsea gần như cạn kiệt cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Nhìn nhận ở góc độ toàn đội, Chelsea không còn động cơ đáng kể nào cho phần còn lại của mùa giải. 

    Nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ cá nhân, hầu hết các cầu thủ trong đội giờ đây phải chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Điều này do ở mùa hè này, chủ tịch Todd Boehly với túi tiền không đáy hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc đại phẫu với Chelsea.

    Những án phạt từ luật công bằng tài chính vẫn treo lửng lơ trên đầu Chelsea. 2 năm qua, họ đã thực chi (khoản chi sau khi đã trừ đi khoản thu) đến hơn 700 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Con số này nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trên thế giới. Và những gì thu về hoàn toàn đáng thất vọng. Chelsea chắc chắn đã lỗ nặng trong 2 năm qua và bị giới hạn chi tiêu vào những mùa giải tới. 

    Nhưng mặt khác, Chelsea cũng là đội bóng có “quỹ cầu thủ” khổng lồ. Hằng năm, họ luôn có trên dưới 10 cầu thủ đang trong tình trạng cho các CLB khác mượn. Cụ thể, ngay ở thời điểm này, Chelsea đang có Lukaku (CLB AS Roma), Hudson-Odoi (Nottingham Forest), Kepa (Real Madrid), Moreira (Lyon), Maatsen (Dortmund), Datro Fofana (Burnley), Broja (Fulham) và Andrey Santos (Strasbourg) là những cầu thủ thuộc biên chế nhưng đang khoác các CLB khác. 

    Nếu thanh lý toàn bộ những cầu thủ kể trên, Chelsea hứa hẹn sẽ thu về khoản tiền hơn 100 triệu euro. Hoặc một lựa chọn khác là đón trở lại những cầu thủ kể trên và đẩy đi các cầu thủ đã chơi tệ mùa giải này.

    Tính cả những trận đấu bù, Chelsea còn 7 trận đấu cuối cùng của mùa giải. Một cuộc nước rút để các cầu thủ khẳng định tương lai của mình sân tại Stamford Bridge trong mùa giải tới.

    Arsenal không thể chủ quan

    Dù chơi rất tệ ở giai đoạn lượt đi nhưng Chelsea vẫn cầm hòa Arsenal 2-2 trên sân nhà. “Pháo thủ” thậm chí đã bị dẫn 0-2 và chỉ lội ngược dòng thành công trong những phút cuối. Thầy trò HLV Mikel Arteta vì thế sẽ không thể chủ quan trước một Chelsea không còn gì để mất.

    Lợi thế của Arsenal là họ không mất bất kỳ trụ cột nào ở trận này. Trong khi đó, Chelsea vẫn vắng Reece James, Colwill, Nkunku và Fofana.


    Speak Your Mind

    *