Tại vòng đầu tiên, Suni Hạ Linh chọn bản “hit” Cứ chill thôi để trình diễn. Cô hát hai thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc và có màn nhào lộn trên không mạo hiểm. Phần trình diễn được đánh giá khá tốt, đạt điểm số thứ 11 trong số 36 tiết mục.

Hình ảnh Suni Hạ Linh tại chương trình “Đạp gió” 2024 phiên bản Trung. (Ảnh: FBNV)
Rạng sáng nay (24/4), Suni Hạ Linh đã chính thức lên tiếng về chủ đề này. Cô cho biết: “Tôi thích màu đen, màu nâu, xanh rêu đậm, tím dạ quang. Tuy nhiên, tôi biết mọi người thích mình mặc màu hồng, xanh da trời, màu trắng. Bình thường tôi thường mặc những bộ đồ hơi “đàn ông”, không quá thoải mái với những bộ đồ nữ tính mặc dù trước đây tôi xuất hiện trong hình ảnh nữ tính rất nhiều. Tôi cũng đang cố gắng để sử dụng tính nữ của mình tốt hơn”.
Suni Hạ Linh khẳng định, quyết định trở thành đại diện Việt Nam tại chương trình Đạp gió 2024 tại Trung Quốc đánh dấu một hành trình mới của cô trong sự nghiệp, đó là hành trình cô quyết định sẽ không để bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ sẽ không được yêu thương nếu là chính mình nữa. “Tôi đã đưa ra những lựa chọn đúng với bản chất của mình nhất: khó và liều lĩnh. Tôi tin rằng ở một cuộc thi quốc tế như vậy, áp lực của một thí sinh đến từ nước khác là rất lớn. Bạn không có cách nào khác để nổi bật ngoài việc làm chính mình”, Suni Hạ Linh chia sẻ.

Những lựa chọn về trang phục của Suni Hạ Linh luôn gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: FBNV)
Suni Hạ Linh được công chúng biết tới khi trở thành Á quân chương trình Kpop Star Hunt season 2 tại Việt Nam. Cô sở hữu các bản “hit” như: Em đã biết; Không sao mà em đây rồi; Cứ chill thôi…































Speak Your Mind