Đó là lời chia sẻ của Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều trong buổi ra mắt cuốn sách “Sống đến bình minh” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4 trước rất nhiều các quan khách là những “tinh hoa” của giới trí thức Việt Nam.
Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, ông đã chờ đợi để được nhận cuốn sách này và cái tên “Sống đến bình minh” là một cái tên đúng và hợp nhất với nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh.
“Cho đến trước khi anh ấy rời bỏ chúng ta thì nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh đã thực sự sống đến bình minh của ông rồi. Trần Mai Hạnh đã đi qua bóng tối của chiến tranh, qua bóng tối trong chính cuộc đời mà ông vấp phải. Nếu một người không có nghị lực, không có khát vọng sống, không tin chính bản thân mình, tin vào một ngày ông đi tới thì không ông sẽ rơi vào bóng tối của sự bất mãn, của sự hận thù… Nhưng ông đã tin vào ông, tự tin vào cuộc đời này, tự tin vào một điều gì đó mà ông phải đi tới. Và ông đã đi qua tất cả bóng tối và hướng tới bình minh của ông”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
Speak Your Mind