May 6, 2024

Bốn lần nổ súng để buộc người tố cáo mình phải rút đơn

  • Khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ sát hại, phân xác người tình phi tang
  • Mỹ nhân được Châu Tinh Trì lập di chúc nghìn tỷ ngoài đời đẹp thế nào?
  • Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của con gái liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật với 3 đồng đội của cha

  • Ngày 25/4, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (SN 1989) án 10 năm tù và Nguyễn Tiến Luật (SN 1991, cùng ở huyện Thạch Thất) 8 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

    Cả 2 bị cáo đều có nhân thân xấu, trong đó Hải từng 7 lần bị phạt tù hoặc phạt hành chính về các hành vi trộm cắp, đánh nhau… Bị cáo Luật cũng 2 lần bị phạt tù vì lừa đảo và cố ý gây thương tích; 1 lần bị phạt hành chính vì lái xe không giấy phép lại mang công cụ hỗ trợ.

    Bốn lần nổ súng để buộc người tố cáo mình phải rút đơn- Ảnh 1.

    Các bị cáo tại tòa, sáng 26/4.

    Theo cáo trạng, tháng 5/2023, bị cáo Hải va chạm giao thông với chị Nhung (SN 1990) và sau đó chửi bới, đánh em trai chị là anh Phú (SN 1998). Anh Phú bị thương tích nên trình báo sự việc ra công an.

    Quá trình giải quyết vụ việc, Hải nhiều lần đề nghị chị Nhung, anh Phú rút đơn tố cáo rồi tiến hành hòa giải nhưng không được. Bị cáo do vậy nảy sinh ý định đánh hai người.

    Khuya 30/5/2023, Hải rủ bị cáo Luật lấy xe máy, cùng đi bắn mèo bằng súng tự chế. Luật lái xe còn Hải ngồi sau, cầm khẩu súng dài 1,4m, bắn đạn chì bằng cồn.

    Khi đi qua quán karaoke của anh Phú, Hải muốn bắn vào nơi này để khiến anh Phú sợ hãi, phải rút đơn tố cáo hành vi đánh người của mình. Khi cách 11m, Hải nổ súng, khiến cửa cuốn quán hát thủng một lỗ.

    Khi đó, trong quán karaoke có một quản lý và lúc nghe tiếng súng lại thấy cửa bị bắn thủng, người này gọi điện cho anh Phú báo tin.

    Cùng lúc, bị cáo Luật hỏi Hải về lý do “bắn vào nhà người ta”, được đáp rằng để trả thù. Luật sau đó vẫn đồng ý, chở Hải đi tới nhà chị Nhung để tiếp tục nổ súng, đe dọa.

    Đến nơi, Hải hai lần nổ súng vào phòng trọ của chị Nhung, khiến cửa kính và ván tôn bị thủng. Trong phòng khi đó có bạn trai của chị Nhung.

    Không dừng lại, Hải tiếp tục bảo Luật chở mình quay lại quán karaoke của anh Phú, bắn thêm một phát súng vào trong. Những người trong quán sợ hãi bỏ chạy và trình báo công an.

    Sau khi gây án, Hải và Luật vứt đi số đạn chì chưa sử dụng còn khẩu súng mang về nhà cất giấu. Cả hai đến cơ quan công an đầu thú vào hôm sau.

    Ban đầu, Công an huyện Thạch Thất khởi tố Hải và Luật về tội “Gây rối trật tự công cộng” vì hành vi nổ súng nói trên. Đến tháng 10/2023, cơ quan điều tra bổ sung tội danh của 2 người thêm “Đe dọa giết người”.

    Một tháng sau, cơ quan tố tụng huyện Thạch Thất thay đổi tội của Hải, Luật, từ gây rối trật tự và đe dọa giết người sang “Giết người” (mức án nặng hơn) rồi chuyển vụ việc cho cấp thành phố giải quyết.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *