Đan Trường bị trượt chân ngã tại ga tàu điện ngầm
Đan Trường viết: “Sau show diễn tại Na Uy, đến ngày Chủ Nhật, cả đoàn nghỉ ngơi ở Barcelona. Tới ngày thứ 2, cả đoàn thức dậy thật sớm chuẩn bị quần áo để đi chụp hình và tôi đi mua 7,8 chai nước hoa. Trên đường đi về bằng tàu điện ngầm, khi bước xuống cầu thang, do vừa đi vừa trả lời bình luận, tôi bước hụt chân té ầm, lật trẹo chân, đau đớn không đứng lại được”.

Những ngày sau đó, khi bay tới Berlin, do chân đau, Đan Trường phải di chuyển chậm. Điều này dẫn tới sự cố tiếp theo: “Tôi đi bộ mà cửa máy bay quá xa, đi quãng đường 15 phút mà chưa tới cổng. Lần đầu tiên, tôi phải ngồi trên chiếc xe chuyển hành lý để các bạn nhân viên đẩy ra cổng máy bay nhưng vẫn bị trễ. Chỉ bị trễ 1 phút thôi và cổng máy bay đã đóng, tôi phải tốn 500€ (khoảng 13 triệu đồng) để bù cho 4 người đổi chuyến buổi tối”.
Sau khi ly hôn vợ doanh nhân, hiện tại Đan Trường chủ yếu sinh sống tại tiểu bang Texas, Mỹ. Đây cũng là thành phố mà nhiều thành viên trong gia đình anh định cư. Bên cạnh thời gian dành cho con cũng như đi du lịch, tận hưởng cuộc sống tại Mỹ, Đan Trường vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn.































Speak Your Mind