May 16, 2024

Thua Uzbekistan, U23 Indonesia chưa thể có vé dự Olympic

  • 'Kiatisak là người thích hợp dẫn dắt U23 Thái Lan giành vàng SEA Games 2025'
  • Taylor Swift tiếp tục “làm giàu” cho nước Anh
  • Bắt đối tượng trộm xe máy và hành hung công an lúc rạng sáng

  • U23 Indonesia (áo đỏ) để thua đáng tiếc trước U23 Uzbekistan - Ảnh: GETTY

    U23 Indonesia (áo đỏ) để thua đáng tiếc trước U23 Uzbekistan – Ảnh: GETTY

    Bị đánh giá thấp hơn, U23 Indonesia đã nhập cuộc biết người biết ta. Họ lùi sâu về phần sân nhà, chấp nhận chơi phòng ngự, nhường thế trận.

    Sau những phút đầu có phần lép vế, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong dần bắt nhịp và thi đấu chặt chẽ hơn. U23 Uzbekistan không phải không có cơ hội, nhưng những cú sút của họ phần lớn ở vào thế khó. Ngay cả tình huống đưa bóng trúng xà ngang của Bo’riyev phút 30 cũng chỉ đến từ một cú sút xa.

    Đứng vững sau hiệp 1, U23 Indonesia duy trì lối đã cũ trong hiệp 2. Và thậm chí họ suýt tạo ra bất ngờ khi Ferrari sút tung lưới U23 Uzbekistan phút 61. Đáng tiếc khi VAR vào cuộc lại xác định đồng đội của Ferrari là Sananta đã việt vị trước đó.

    Và nghiệt ngã cho U23 Indonesia là chỉ ít phút sau, họ để cho đối thủ chọc thủng lưới. Cầu thủ vào sân thay người Norchaev là người chiếm lĩnh không gian sau quả tạt của đồng đội để thoải mái đệm bóng mở tỉ số cho U23 Uzbekistan phút 68. Đáng nói, chính Ferrari là người không thể theo kèm chân sút mang áo số 19.

    Bàn thua phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ U23 Indonesia. Thể lực của họ cũng suy giảm đáng kể khi đã phải gồng mình trước sức ép của đối phương. Chỉ trong ít phút từ 72 đến 78, bóng đã một lần chạm cột dọc và một lần chạm xà ngang U23 Indonesia.

    Thẻ đỏ của Rizky Ridho khiến U23 Indonesia đánh mất tinh thần thi đấu - Ảnh: GETTY

    Thẻ đỏ của Rizky Ridho khiến U23 Indonesia đánh mất tinh thần thi đấu – Ảnh: GETTY

    Đến phút 84, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong chỉ còn chơi với 10 người khi đội trưởng Rizky Ridho lãnh thẻ đỏ sau pha đạp vào người Jaloliddinov. Chỉ hai phút sau, U23 Indonesia nhận bàn thua thứ 2 khi Pratama Arhan đốt lưới nhà.

    Tình huống phạm lỗi khiến đội trưởng U23 Indonesia nhận thẻ đỏ ở trận gặp Uzbekistan – Nguồn: FPT PLAY

    Bàn thua này đã đánh sập ý chí của đội bóng Đông Nam Á. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan lại quá vô duyên và bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng nên không có thêm bàn thắng.

    Tỉ số 2-0 giúp U23 Uzbekistan có lần thứ hai liên tiếp vào đến chung kết Giải U23 châu Á. Đồng thời, họ cũng trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

    Với U23 Indonesia, cơ hội của họ vẫn chưa khép lại. Đoàn quân của HLV Shin Tae Yong vẫn có thể tranh vé đến Thế vận hội nếu giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3. Trong trường hợp tiếp tục thua, họ sẽ phải tham dự thêm vòng play-off với đối thủ từ châu Phi.


    Speak Your Mind

    *