Ethan Hawke, nghệ sĩ từng được đề cử cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2002 nhờ vai diễn trong bộ phim tâm lý tội phạm “Training Day” của Antoine Fuqua. Tuy nhiên, anh đã để tuột mất giải thưởng vào tay Jim Broadbent (“Iris”). Mặc dù vậy anh đã nhanh chóng nhận được một “góc nhìn” vô cùng đáng quý từ bạn diễn “Training Day” Denzel Washington cũng là người chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar năm đó.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây của chương trình “Who’s Talking to Chris Wallace?” do kênh Max dẫn dắt, người dẫn chương trình đã hỏi Hawke về câu chuyện anh từng nghe đồn đoán. Cụ thể, nam diễn viên kỳ cựu Washington đã nghiêng người về phía Hawke sau khi anh không thắng tại giải Oscar và thì thầm: “Tốt hơn hết là cậu không nên thắng. Thua cuộc thì tốt hơn đấy”.
Speak Your Mind