Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Ai cũng có một “vạch đích” của riêng mình
Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), Đoàn Thiên Ân được đánh giá cao bởi sự chín chắn, bản lĩnh, nhất là trước phần thi “khó nhằn” trả lời thi ứng xử. Điều đó do bạn đã tự học hỏi và có cách rèn luyện bản thân thế nào?
– Đầu tiên khi nghe câu hỏi này, tôi cảm thấy vui vì quý khán giả và quý Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã yêu thương và nhìn nhận tôi ở một góc độ rất tốt. Thành thật mà nói, tôi là một người khá yêu thích việc đọc sách và khá quan tâm đến tin tức, những vấn đề diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Ở mỗi vấn đề, tôi đều quan sát quan điểm của mọi người về nó và đối chiếu với quan điểm của mình. Hơn nữa, câu hỏi ở phần ứng xử của tôi cũng vừa đúng với những quan tâm của tôi trong thời điểm đó, nên tôi nghĩ đó là một phần khiến câu trả lời của mình mạch lạc hơn.

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân từng đi làm thêm nhiều nghề như: bán hàng online, bán kính mắt… (Ảnh: FBNV)
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng chia sẻ bản thân đã làm thêm nhiều nghề trước khi đăng quang. Vậy công việc đầu tiên giúp bạn có thêm thu nhập là gì? Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ mình đã chi tiêu thế nào với thành quả đầu đời này?
– Thời điểm học lớp 11, tôi từng làm thêm công việc bán hàng tại một tiệm quà lưu niệm. Tôi nghĩ điều này chắc cũng không nhiều người biết đến, bởi tôi ít đề cập đến trước đây, nhưng đây cũng là lúc tôi nhận được tháng lương đầu tiên. Tôi còn nhớ số tiền đầu tiên mình kiếm được là 600.000 đồng. Giờ đi làm của tôi lúc đó là vào buổi tối sau khi đi học về, nhưng khi đi làm được một tháng thì tôi đã quyết định nghỉ làm vì mẹ tôi mong muốn tôi tập trung cho việc học. Và tháng lương đầu tiên đó, tôi đã gửi cho mẹ để phụ giúp thêm cho gia đình.
Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, tôi còn đi làm thêm nhiều công việc khác như: bán hàng online, bán kính mắt…
– Tôi nghĩ rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, ai cũng có những mục tiêu riêng để thử thách và phấn đấu đạt được, ai cũng có một “vạch đích” của riêng mình. Tôi chỉ hy vọng các bạn nhớ rằng “núi cao sẽ có núi cao hơn”, hãy trang bị cho mình suy nghĩ trân trọng thành tựu và nỗ lực phát triển nhiều hơn.
Bạn không thể chỉ đứng yên một chỗ rồi ganh tị với những người “sinh ra ở vạch đích” được, bởi đôi khi đó là vạch đích của cuộc đời bạn chứ không phải vạch đích của cuộc đời họ.
– Tôi biết rằng mình không phải sinh viên duy nhất đi làm thêm và tự trang trải học phí. Có rất nhiều bạn trẻ hiện giờ vẫn đang bắt đầu làm việc từ những năm đầu đại học, phần là để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, phần là để lấy kinh nghiệm cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Và cũng giống như những người bạn của mình, tôi thời điểm đó tìm kiếm công việc có thể linh hoạt giờ giấc để có thể phù hợp với lịch học của mình.

hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: FBNV)
Liệu bạn có từng trải qua cảnh cuối tháng phải “thắt lưng buộc bụng”, bị nợ tiền lương khi đi làm kiếm sống?
– Tôi may mắn không rơi vào trường hợp bị nợ lương hay bị quỵt lương. Nhưng ở một vài tháng khi tôi phải chi tiêu nhiều hơn mức bình thường thì chắc chắn về cuối tháng đó, bản thân sẽ phải tiết kiệm hơn ở nhiều phương diện.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ cuộc sống tốt hơn sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2022
Đôi lúc, chính tôi cũng hoài nghi về bản thân mình khi không làm được, nhưng rồi tôi nhận ra rằng không phải ai cũng may mắn khi liên tiếp đạt được những ước mơ hay mục tiêu của mình. Điều quan trọng chính là bạn vẫn tiếp tục tin vào bản thân, kể cả khi bạn vấp ngã. Chúng ta chỉ thật sự thành công khi chúng ta học được từ những thất bại.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ: “Nếu có thể được gợi ý một biệt danh mà tôi mong muốn mọi người nhớ đến mình thì tôi nghĩ đó là: “Đoàn Thiên Ân” – một cô gái mang đến sự tích cực”. (Ảnh: FBNV)
– Cuộc sống hiện tại của tôi đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi đã có một chỗ ở tốt hơn, nhận được những sự hỗ trợ tốt và được tạo cơ hội để phát triển bản thân hơn khi quyết định theo đuổi con đường diễn xuất. Tôi nghĩ rằng, nếu được “flex” về bản thân thì tôi chắc chắn phải “flex” về sự tin tưởng, sự yêu thương của mọi người dành cho mình khi từ một cô gái bán mắt kính, tôi đã có thể tự tin và ước mơ lớn hơn, đạt được nhiều thành tựu lớn hơn, làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội.
Nhiều người từng gọi là Đoàn Thiên Ân là “Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam”, bây giờ bạn muốn mọi người nhớ đến và gọi mình với danh xưng nào?
– Tôi vẫn luôn trân quý những biệt danh mà quý khán giả dành cho mình, dù đó là biệt danh mang tinh thần động viên hay mỉa mai, tôi đều tiếp thu và chuyển hóa nó một cách cẩn thận để tiếp sức cho chặng đường phát triển của mình. Nhưng nếu có thể được gợi ý một biệt danh mà tôi mong muốn mọi người nhớ đến mình thì tôi nghĩ đó là: “Đoàn Thiên Ân” – một cô gái mang đến sự tích cực”.
– Đây có lẽ sẽ giống một lời nhắn nhủ hơn, bởi tôi cũng đang ở độ tuổi của các bạn và cũng đang trên con đường khám phá chính mình. Tôi tin rằng các bạn đều là những cá thể rất tài năng và giỏi giang, nhưng sự tài giỏi đó rồi sẽ hao mòn nếu không được đi đôi với rèn luyện và phát triển.































Speak Your Mind