Ngày 5/5, Sina đưa tin đoàn phim Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết tuyên bố rút khỏi rạp và hẹn sẽ gặp lại khán giả vào một ngày khác. Doanh thu của phim dừng lại ở mức 51 triệu NDT sau 5 ngày công chiếu chính thức.
Sự việc phim của một ngôi sao hàng đầu như Dương Mịch phải rút khỏi rạp chiếu tạo thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Từ khóa liên quan tới bộ phim đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng của Weibo. Trong đó có rất nhiều người mỉa mai, chê bai năng lực của Dương Mịch.
Theo Sina , nhận định chung của khán giả sau khi xem Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết là nội dung phim thiếu sự hấp dẫn. Phim thuộc thể loại hài đen, hồi hộp kịch tính song kịch bản kém chất lượng không đem lại cảm giác thỏa mãn cho người xem.
Bên cạnh đó, theo QQ , bộ phim có kinh phí thực hiện thấp và không có kế hoạch marketing hiệu quả. Thực tế, Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết đã mở một số buổi chiếu thử trước từ 15/4 để khán giả xem và đánh giá. Đây là phương thức marketing bằng truyền miệng, đẩy danh tiếng của phim dần lên cao. Song, theo QQ , dự án không có chất lượng tốt, do đó cách thức quảng bá này không hiệu quả.
Vì vậy, dù được công chiếu vào dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động dài ngày, phim chỉ thu được 51 triệu NDT sau 5 ngày, trong đó tính cả doanh thu đặt trước gần 20 triệu NDT. Do doanh thu kém, tỷ lệ khán giả lấp ghế khi công chiếu không cao, suất chiếu của phim ngày càng sụt giảm. Trong ngày 5/5, trước khi phim công bố rời rạp, doanh thu của phim không đạt được 500.000 NDT.
Speak Your Mind