Sau thành công vang dội của “Vinh quang trong thù hận”, Park Sung Hoon tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn phản diện Yoon Eun Sung trong “Nữ hoàng nước mắt”. Nhân vật của anh đầy đủ các “tính xấu” như mưu mô, xảo quyệt, luôn tìm cách cướp đoạt mọi thứ từ nam chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và nữ chính Hong Hae In (Kim Ji Won).
Diễn xuất ấn tượng của Park Sung Hoon đã khiến anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, nhưng cũng đồng thời phải nhận không ít “gạch đá” từ khán giả. Trong suốt thời gian phim phát sóng, Park Sung Hoon liên tục bị khán giả nhắn tin mắng chửi, thậm chí còn bị một người phụ nữ quát nạt và đánh vào người khi anh đang đi ăn.
Speak Your Mind