Vợ NSND Tự Long – giảng viên Minh Nguyệt chia sẻ: “Trong ngày thời tiết đẹp, khí trời tốt lành, vợ chồng tôi quá vinh dự và hạnh phúc khi được đưa bố mẹ, con gái đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó đến thắp hương nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lịch sử. Cuối cùng, gia đình đã vào lễ 52 đời Tiên Đế tại Hoàng thành Thăng Long, thăm quan các căn cứ cách mạng quân sự để bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn. Gia đình chúng con xin kính cẩn nghiêng mình, và nguyện luôn sống tốt, cống hiến để xứng đáng với sự hi sinh đó”.
Vợ chồng NSND Tự Long đưa bố mẹ và các con viếng Lăng Bác, thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Vợ chồng NSND Tự Long cùng bố mẹ và con gái tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: FBNV)
Giảng viên Minh Nguyệt cũng cho biết, trong dịp này, gia đình đã được gặp con trai của đại tướng Võ Nguyên Giáp – ông Võ Hồng Nam, lắng nghe thêm những câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ: “Tôi và gia đình được hiểu thêm nhiều điều, có những câu chuyện xúc động đến rơi nước mắt. Ko biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và đời đời nhớ ơn công lao của những thế hệ đi trước đã cho chúng ta độc lập, tự do ngày hôm nay”.
Vợ chồng NSND Tự Long thắp hương trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: FBNV)
Trong bài viết, chị trích dẫn bài thơ nổi tiếng trong ngày tiễn đưa đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Cửa sổ 30 Hoàng Diệu vẫn mở đấy thôi/Mây trắng nhớ nụ cười Người vương nắng/Gió len phòng hong khô ngày nước mắt/Đừng vội tan hơi ấm cuối còn gần…”.
Speak Your Mind