Cảnh báo: Bài viết có chứa một số nội dung liên quan bao gồm cốt truyện và các tình tiết diễn ra trong series “Baby Reindeer”.
Baby Reindeer: Từ một câu chuyện có thật
“Baby Reindeer” (Tên tiếng Việt: Tuần lộc bé con) là series ngắn tập thuộc thể loại hài kịch đen được phát trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix. Trình làng vào giữa tháng 4, bộ phim nhanh chóng nhận về phản hồi tích cực trên chuyên trang Rotten Tomato với 98% trong số 43 nhà phê bình đánh giá tích cực và điểm trung bình đạt 8,8/10.
Theo số liệu do chính Netflix cung cấp cho thấy, “Baby Reindeer” đã có tổng 140,2 triệu giờ xem và tổng cộng 35,3 triệu người xem trong 2 tuần kể từ ngày ra mắt. Với tống số giờ xem, và lượt xem khủng, series là một điểm sáng trong những bộ phim phát hành độc quyền trên nền tảng này trong năm nay.

Poster cho bộ phim “Baby Reindeer” đang “làm mưa làm gió” tại nhiều quốc gia. Ảnh: IMDb

“Tuần lộc bé con” do Richard Gadd – chính nhân vật có trải nghiệm ngoài đời thật viết kịch bản và thủ vai nam chính. Ảnh: Den of Geek
Bộ phim kết thúc bằng cảnh Donny khóc sướt mướt ở một quán rượu sau những biến cố. Chia sẻ với nỗi thống khổ anh chàng đang trải qua, người phục vụ đã mời Donny một cốc nước miễn phí. Liệu pháp chữa lành này khiến anh chàng nhớ lại ngày đầu gặp lại Martha. Có lẽ, cô ấy cũng từng trải qua những biến cố ngày được Donny mời cốc trà.
Điều khiến cho bộ phim trở nên thu hút không chỉ nằm ở một kịch bản chặt chẽ hay diễn xuất tài tình, mà còn nằm ở chi tiết đắt giá nhất: Đây là một câu chuyện có thật được tái hiện lại bởi chính nạn nhân.
Gadd nói trong một cuộc phỏng vấn với thời báo The Times của Anh: “Lúc đầu mọi người ở quán rượu đều nghĩ thật buồn cười khi tôi có một người luôn theo đuổi. Sau đó, cô ấy bắt đầu xâm chiếm cuộc sống của tôi, theo dõi tôi, xuất hiện tại buổi biểu diễn của tôi, đợi bên ngoài nhà tôi, gửi hàng nghìn thư thoại và email. Tôi đã trải qua hai cuộc điều tra của cảnh sát trong đời và cả hai đều vô cùng kinh hoàng một cách nực cười. Đó là một quá trình ác mộng và phải mất nhiều năm”.
Ai là nạn nhân, ai là kẻ phạm tội?
Trong 7 tập phim với tổng thời lượng gần 4 giờ đồng hồ, khán giả không ngừng thấp thỏm trước những hành động kỳ quặc nhuốm màu “điên loạn” mà nữ chính thực hiện nhằm thu hút sự chú ý của Donny. Không dừng lại ở đó, series thu hút sự chú ý của công chúng bởi những câu chuyện có tính liên kết cao, những cám dỗ khó lường và những mâu thuẫn nội tại vốn luôn có mặt trong chính chúng ta.

diễn viên thủ vai Martha được dự đoán sẽ mang về đề cử giải Emmy cho “Nữ chính xuất sắc trong series ngắn tập” với diễn xuất đầy ám ảnh của mình. Ảnh: HELLO! Megazine

Hiện cuộc sống của nhiều nhân vật được cho là liên quan đến bộ phim đang bị đảo lộn vì hàng loạt cuộc điều tra danh tính đang được cư dân mạng thực hiện. Ảnh: Screen Rant
Trong một cuộc phỏng vấn với The Edit của BBC Scotland, Jessica Gunning (trong vai Martha) đã lên tiếng về việc truy lùng và suy đoán về những nhân vật được nhắc đến trong “Baby Reindeer”.
“Nếu bạn là một người hâm mộ yêu thích bộ phim, bạn nên gắn bó với câu chuyện về Martha và Donny. Mọi hành vi cố gắng thực hiện bất kỳ công việc thám tử nào để tìm ra bất kỳ danh tính thực sự của các nhân vật không phải là mục tiêu mà bộ phim hướng đến” cô nói.
Dù việc Martha cố tình đeo bám cuộc sống của nam chính về cơ bản là vi phạm quyền riêng tư, thế nhưng việc định đoạt đúng sai không nằm trong kịch bản. Liệu Donny đang là nạn nhân trong câu chuyện hay cũng chính là người khơi mào mọi sự việc xảy ra trong đời anh? Câu trả lời nằm trong 7 tập phim “Baby Reindeer” hiện đang được trình chiếu trên ứng dụng xem phim trực tuyến Netflix.































Speak Your Mind