May 19, 2024

“Những người kể chuyện thầm lặng” tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

  • “Trường Sơn – Chân trần chí thép”: Khúc tráng ca 65 năm Đường Trường Sơn huyền thoại
  • Việt kiều Thái Lan vẽ Bác Hồ: “Tôi thấy Bác có đôi mắt rất sáng, sáng như những vì sao”
  • Mỹ nhân đẹp nhất phim Thái Lan tập gym cùng người yêu, giữ body mảnh mai, săn chắc

  • Sáng 7/5, tại mảnh đất Điện Biên lịch sử, “Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” – sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi trên cả nước.

    Bên cạnh những cảm xúc tự hào dâng trào khi chứng kiến từng khối lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều người còn thấy rung động bởi giọng đọc đầy khí thế và truyền cảm, dẫn dắt, giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài. Giọng đọc ấy như một bản hùng ca, vang vọng giữa núi rừng Điện Biên hùng vĩ, khơi gợi trong mỗi người những cảm xúc mãnh liệt về chiến công hiển hách của dân tộc.

    “Những người kể chuyện thầm lặng” tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    “Những người kể chuyện thầm lặng” tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

    Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà, Thiếu tá Trần Thị Kim Thu và Trung uý Lê Thị Ngọc Hân (từ trái sang) là ba giọng đọc nữ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: NVCC.

    Được biết, có tổng cộng 6 chiến sĩ đảm nhận vai trò “kể chuyện” cho Lễ diễu hành, diễu binh, bao gồm cả giọng đọc miền Bắc và giọng đọc miền Nam. Trong đó, chủ nhân của hai giọng nữ miền Nam được nhiều người chú ý là Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà, Phó Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Trung úy Lê Thị Ngọc Hân từ Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cụ thể, Thượng tá Hoàng Hà đảm nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh, giới thiệu từ Khối nữ Quân nhạc đến hết Khối chiến sĩ Đặc nhiệm và phần kết thúc, trong khi đó Trung úy Lê Thị Ngọc Hân đọc thuyết minh từ Khối nữ Du kích miền Nam tới hết các khối trong lực lượng Công an nhân dân.

    Chia sẻ với Dân Việt, Thượng tá Hoàng Hà không giấu được sự tự hào và vinh dự khi đã 5 lần được tham gia đọc trong các lễ kỷ niệm lớn trong toàn quân và lần thứ 3 trong ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà cũng được các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ làm “người kể chuyện”.

    “Những người kể chuyện thầm lặng” tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

    Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà là 1 trong 6 giọng đọc thuyết minh của buổi Lễ diễu binh, diễu hành ngày 7/5. Ảnh: NVCC.

    “Mỗi lần được giao trọng trách, tôi đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Lần này cũng vậy, mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi và hồi hộp như lần đầu tiên”. 

    Theo Thượng tá Hoàng Hà, chị cùng cả đội thuyết minh đã khóc khi thấy trời đổ mưa. “Nhìn các khối trước mắt bị dầm mưa nhưng vẫn nghiêm trang thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi đã khóc vì thấy thương yêu nhiều lắm!”, Thượng tá Hoàng Hà xúc động kể lại.

    Chia sẻ với PV Dân Việt về lễ diễu binh năm nay, Thượng tá Hoàng Hà cho biết, đây là một sự kiện được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoành tráng. “Lễ diễu binh năm nay có quy mô lớn hơn so với những năm trước. Thay vì mang quy mô trong tỉnh thì có sự phối hợp của cả nước. 

    Năm nay có 3 đôi đọc thay vì 1 đôi như trước đây. Các thành viên được tuyển chọn qua vòng loại và vòng chung khảo rất kỹ càng. Sau khi được chọn, các thành viên trong đội đã tập luyện rất chăm chỉ để có được màn trình diễn tốt nhất”, chủ nhân giọng đọc truyền cảm tại Lễ diễn binh chia sẻ.

    “Ban đầu, theo kế hoạch chỉ có 1 đôi giọng chính và 2 đôi giọng phụ, nhưng qua quá trình luyện tập. Ban chỉ huy hiểu được nguyện vọng muốn cống hiến, cũng như nhằm chuẩn bị cho lớp kế cận, nên đã có sự thay đổi trong kế hoạch và có 3 đôi nam – nữ như trong Lễ diễu binh sáng nay”, chị chia sẻ.

    Được biết, Thượng tá Hoàng Hà đến Điện Biên cùng đoàn hành quân của Bộ Quốc Phòng từ ngày 24/4. Sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễn hành chị sẽ cùng đoàn di chuyển về Hà Nội vào ngày mai (8/5).

    Là một trong hai giọng nữ miền Nam, Trung úy Lê Thị Ngọc Hân từ Bộ Tư lệnh TP.HCM bồi hồi chia sẻ với Dân Việt: “Đây là lần thứ hai tôi vinh dự được tham gia diễu binh ở Điện Biên Phủ. 10 năm trước, tôi là một phần của Khối nữ Du kích miền Nam. Sau đó, tôi được tuyển dụng về làm phát thanh viên, biên tập viên tại Bộ Tư lệnh TP.HCM và có cơ hội tham gia sơ tuyển cho vị trí người đọc thuyết minh trong lễ kỷ niệm. 

    “Những người kể chuyện thầm lặng” tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 3.

    Trung úy Lê Thị Ngọc Hân từ Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: NVCC.

    Niềm tự hào dâng trào trong tôi khi được góp phần kể chuyện, truyền tải thông điệp trong buổi lễ lịch sử hào hùng của dân tộc. Để truyền tải trọn vẹn truyền thống của từng khối lực lượng, tôi đã dành nhiều thời gian luyện tập, trau dồi kiến thức và cảm nhận để giọng đọc thêm truyền cảm và lay động lòng người”.

    “Tôi và các thành viên trong đội đều cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được giao phó trọng trách to lớn này. Sau gần 2 tháng miệt mài luyện tập với tinh thần quyết tâm cao độ, để cuối cùng là bước vào Lễ diễu hành với tâm lý sẵn sàng để thuyết minh.

    Tuy nhiên, đây không đơn thuần là việc đọc thuộc lòng hay trình bày một cách lưu loát. Mục tiêu của chúng tôi là kể lại câu chuyện về 75 năm lịch sử đầy tự hào của Chiến thắng Điện Biên Phủ một cách đầy cảm xúc và truyền tải trọn vẹn ý nghĩa lịch sử qua từng câu văn, từng lời nói.

    Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cống hiến hết mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một phần trình diễn ấn tượng, góp phần tô điểm cho buổi lễ kỷ niệm 75 năm thêm trang trọng và ý nghĩa”, Trung uý Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

    Hình ảnh những “người kể chuyện” trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Họ là những mảnh ghép quan trọng góp phần làm nên thành công của buổi lễ, đồng thời là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông.


    Speak Your Mind

    *