Ba bộ phim “The Dark Knight” của Christopher Nolan đạo diễn được giới mộ điệu coi là thương hiệu phim siêu anh hùng hay nhất từng được thực hiện. Loạt phim được phát hành từ năm 2005 đến năm 2012. Tác phẩm của đạo diễn từng đoạt giải Oscar 2024 được tôn sùng vì sự trưởng thành trong kịch bản và quy mô điện ảnh, cũng như diễn xuất đạt tầm nghệ thuật của Heath Ledger và Christian Bale.
Nối tiếp thành công của người hùng của thành phố Gotham, DC liên tục cho ra mắt các bộ phim về Batman, nhưng không thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn của “The Dark Knight”.
Gần đây, khán giả đổ dồn sự quan tâm vào Vũ trụ DC (DCU) của James Gunn, trong đó David Corenswet sẽ đóng vai Siêu Nhân – Superman. Với dự án mới “Batman: The Brave and the Bold” được James Gun công bố, người hâm mộ hiện đanc “khát” thông tin chi tiết về việc ai sẽ là “Hiệp sĩ bóng đêm”.
Vào đầu tháng 4 năm nay, Alan Ritchson đã bộc lộ mong muốn được hóa thân thành Người Dơi tiếp theo trong một chia sẻ với THR. “Tôi khao khát trở thành Batman”, nam diễn viên 41 tuổi hào hứng chia sẻ.
“Tôi thích đứng trên mái nhà và hét lớn rằng, tôi muốn trở thành Bruce Wayne! Siêu năng lực của anh ấy là gì? Trí thông minh! Anh ấy là anh hùng thông minh nhất. Tôi thực sự muốn được đảm nhận vai diễn này”, anh nói thêm.
Speak Your Mind