Ngược dòng trong 3 phút, Real Madrid vào chung kết Champions League
Real Madrid lại tạo nên cú ngược dòng khó tin – Ảnh: REUTERS
Và càng khó tin hơn nữa, người mắc sai lầm tạo nên cuộc ngược dòng đó lại chính là thủ thành dày dạn kinh nghiệm Manuel Neuer. Đội trưởng của Bayern Munich đã chơi chắc chắn suốt 88 phút, đưa đội nhà đến gần chiến thắng để rồi sụp đổ hoàn toàn vào cuối trận.
Trước đó, Alphonso Davies là người mở tỉ số cho Bayern Munich với một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân ở phút 68. Đáng nói, hậu vệ người Canada vốn chỉ vào sân thay người vì chấn thương của Gnabry.
Với lợi thế sân nhà, Real Madrid là đội chơi tốt hơn trong khoảng 60 phút đầu tiên. Thủ thành Neuer có ít nhất 3 pha cản phá cứu thua cho đội nhà. Ở chiều đối diện, những đường phản công của Bayern Munich cũng khiến khung thành Real Madrid phải chao đảo.
Việc HLV Thomas Tuchel thay Davies vào vị trí tiền vệ cánh trái của Gnabry – người rời sân vì chấn thương ở phút 27 – đã tạo ra đột biến.
Tình huống ghi bàn đẹp mắt của Davies – Ảnh: REUTERS
Vào giữa hiệp 2, Davies đi bóng bên cánh trái. Anh thực hiện một cú ngoặt bóng gọn gàng, loại bỏ hậu vệ của Real Madrid rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Lunin, mở tỉ số cho Bayern Munich.
Bàn thua bất ngờ khiến HLV Carlo Ancelotti phải tung ra một loạt sự thay đổi chiến thuật. Lần lượt Kroos, Tchouameni, Rodrygo và Valverde được thay ra sân để nhường chỗ cho Modric, Camavinga, Brahim Diaz và Joselu.
Sự thay đổi người này giúp Real Madrid có được một trung phong cắm đích thực. Joselu là người được Real Madrid mua về để thay thế Benzema hồi mùa hè rồi.
Tiền đạo 34 tuổi này có sự nghiệp không mấy nổi bật, nhưng rồi đã có thời khắc tỏa sáng để đời.
Phút 88, Vinicius đón bóng bên cánh trái rồi tung cú sút khá nhẹ. Tưởng chừng thủ thành Neuer có thể ôm gọn thì anh lại bất ngờ ói bóng ra, và Joselu kịp thời có mặt để đệm bóng vào lưới.
Speak Your Mind