Ngô Lệ Quyên: “Tôi cố kìm không khóc khi đóng cảnh bà Hoàng Thị Loan – mẹ Bác Hồ mất”
Ngô Lệ Quyên – vai bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Bác Hồ trong phim điện ảnh “Vầng trăng thơ ấu”. Ảnh: NVCC
Cơ duyên nào đã đưa Ngô Lệ Quyên đến với vai diễn bà Hoàng Thị Loan?
– Tôi được đoàn phim mời vào vai diễn bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Bác Hồ. Tôi được biết là đoàn phim tìm người nói giọng miền Trung và tôi cũng vừa đúng độ tuổi 33 của bà Hoàng Thị Loan khi bà mất. Tôi hiện cũng đã là một người mẹ.
Cảm xúc của Ngô Lệ Quyên khi đảm nhận vai bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Bác Hồ trong phim điện ảnh Vầng trăng thơ ấu?
– Khi nhận được vai diễn, tôi rất xúc động. Trong tôi dâng lên niềm tự hào vì mình là người con quê hương Hà Tĩnh được tham gia khắc họa một nhân vật lịch sử. Lúc nhận vai tôi mới biết đoàn phim đã tìm hiểu về tôi rất kỹ, từ xuất thân cũng như các vai diễn trước đây. Tôi cũng vượt qua khá nhiều diễn viên khác để được chọn vào vai này nên tôi rất hồi hộp và lo lắng, sợ rằng mình không đáp ứng được yêu cầu của vai diễn.
Tạo hình của bà Hoàng Thị Loan trong phim Vầng trăng thơ ấu. Ảnh: NVCC
Vầng trăng thơ ấu được thực hiện trong thời gian nào và bối cảnh ở đâu, thưa chị?
– Vầng trăng thơ ấu được thực hiện vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 11/2023, địa điểm chính là ở nhà Bác Hồ ở Nam Đàn và kinh thành Huế.
Ngô Lệ Quyên phải chuẩn bị gì cho vai diễn?
– Khi được báo ngày khai máy, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm về nhân vật, cũng như tìm các tài liệu về thời đó. Điều quan trọng là phải có một sức khỏe thật tốt để tham gia vai diễn.
Để thể hiện một vai diễn rất đặc biệt đối với lịch sử của dân tộc, Ngô Lệ Quyên gặp những khó khăn gì khi nhập vai?
– Vì tôi chỉ được xem các tư liệu chiến tranh qua sách báo nên có lẽ những tưởng tượng của tôi còn hạn hẹp. Người ở thời đó sống thế nào, cuộc sống mưu sinh cũng như cách đi đứng, lời ăn tiếng nói ra sao, đó cũng là một vấn đề lớn để tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Ngô Lệ Quyên được tin tưởng chọn vào vai diễn mẹ Bác Hồ. Ảnh: NVCC
Diễn một vai diễn lớn nhưng chỉ ở trong tưởng tượng, Quyên làm cách nào để lột tả được nhân vật?
– Lúc nhập vai, tôi chỉ nghĩ rằng, phụ nữ xưa có nét mộc mạc, chân quê, đức tính chịu thương chịu khó và đúng với 4 chữ: Công – Dung – Ngôn – Hạnh. Đặc biệt, bà Hoàng Thị Loan lại sinh ra trong một gia đình nhà Nho, có chữ, là tấm gương từ thuở thiếu thời của Bác Hồ, cho nên phong thái cũng khác với những người khác. Đó là cách mà tôi hình dung ra để tạo cho mình những nét diễn đúng ý với đạo diễn yêu cầu. Tôi cũng tự tin sau khi mình được hóa trang xong, tôi cảm thấy mình đã là nhân vật rồi. Tôi tin mình ở hoàn cảnh đó, nhân vật đó là đã chiến thắng được 70% rồi. Phần còn lại là diễn xuất.
Speak Your Mind