“Tôi chia sẻ những hình ảnh gợi cảm vì bản thân, không phải để thả thính hay nhắm tới ai cả”, Thanh Hương nói.
Tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu với người mới
Sau khi công khai chuyện đời tư, một số khán giả nhận xét Thanh Hương bản năng hơn, gợi cảm hơn?
– Trước đây tôi là người phụ nữ của gia đình nên dù ít dù nhiều cũng phải hạn chế chia sẻ ảnh nóng. Có thể người cũ không hài lòng khi tôi làm như vậy. Hiện tại, tôi độc thân, không ai kiểm soát nên tôi tự tin hơn khi đăng tải những hình ảnh gợi cảm, sexy.
Gần đây, tôi có chia sẻ một số bộ ảnh bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Tôi nghĩ nếu chúng ta có một body đẹp, khỏe khoắn thì nên khoe ra. Đó cũng là một cách lan tỏa vẻ đẹp, sự tích cực tới những người phụ nữ khác.
Hơn nữa, tôi là nghệ sĩ, việc gửi đến khán giả những hình ảnh đẹp cũng đáng yêu đấy chứ. Những hình ảnh tôi chia sẻ có nóng nhưng vừa đủ, không quá đà.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi đang thể hiện bản năng hơn nhưng không phải, tôi vẫn như thế. Tôi sống bằng cảm nhận của mình, suy nghĩ tích cực và làm những điều tôi cho là đúng đắn, hợp lý. Không phải bước ra khỏi hôn nhân tôi mới dám thể hiện. Tôi vẫn luôn rõ ràng, bản năng, dám nghĩ và dám làm.
Tích cực đăng ảnh sexy vì chị tự tin vóc dáng?
– Tôi chia sẻ những hình ảnh gợi cảm vì bản thân, không phải để thả thính hay nhắm tới ai cả. Tôi là nghệ sĩ và muốn giữ hình ảnh đẹp để làm nghề lâu dài, đa dạng với nhiều vai diễn hơn. Thực ra, chưa cần thả thính, tôi đã bị làm phiền nhiều rồi.
Hiện tại, tôi vui vẻ với cuộc sống độc thân và chưa muốn mở lòng với ai cũng chưa sẵn sàng bước tiếp cùng ai. Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc và tận hưởng khoảng thời gian một mình. Tôi yêu bản thân, tích cực tập thể dục và làm đẹp. Tôi nghĩ rằng việc giữ vóc dáng đẹp, trẻ trung cũng là cách lan tỏa, kết nối tốt với khán giả. Mọi người sẽ thấy tôi chỉn chu với hình ảnh của mình. Ngoài ra, đăng tải những hình ảnh đẹp chính là động lực cho tôi cố gắng mỗi ngày.
Sau đổ vỡ hôn nhân, chị có nghĩ mình phải thận trọng hơn trong tình yêu hoặc đặt tiêu chuẩn cao hơn?
– Tôi không có tiêu chí gì cả. Đến lúc này, tôi chỉ cảm nhận bằng trái tim, các yếu tố tuổi tác, ngoại hình đều không quan trọng. Quan trọng họ đối xử tốt với tôi, mang cho tôi cảm giác yên bình, hạnh phúc. Kém tuổi hay hơn tuổi không phải vấn đề. Tôi cũng không đánh giá một người đàn ông qua vẻ bề ngoài. Ở tuổi này lại trải qua một lần đổ vỡ, tôi nghĩ mình đủ tinh tế, đủ trải nghiệm cuộc sống cho chuyện tình cảm nên sẽ hiểu mình cần điều gì.
// ket thuc code hien thi bai viet lien quan category ?>
Speak Your Mind