
NSND Tường Vi. (Ảnh: TL)
Ngọc Anh cũng tiết lộ, cùng với cô và Ben Trần, anh John Gallander (chồng hiện tại của Ngọc Anh – PV) khóc như tiễn chính mẹ ruột, vì “mấy năm qua bà coi anh như con, lúc nào cũng ráng nói tiếng Anh với anh. Chỉ có anh John về là bà chịu ra ngoài đi chơi đi ăn dù sức chẳng ăn được là bao. Hôm qua chắc chắn bà đã rất ấm áp, bà đã thanh thản không còn đau đớn thể xác và thấy con cháu ai cũng yêu thương. Nhìn đám tang của bà phải nói thật là ai cũng mong mình khi ra đi sẽ được mọi người nhớ thương như thế”.
Ngọc Anh chia sẻ niềm tự hào khi từng được là con dâu của NSND Tường Vi: “Con hạnh phúc lắm khi hôm qua được các cô chú dì bên mẹ nắm chặt tay con nói rằng: Mẹ luôn nói với mọi người là mẹ yêu thương con rất nhiều. Nhưng tận đáy lòng, con thấy rất đau vì chúng con đã có lỗi với mẹ, đã để mẹ phải buồn, phải lo lắng, phải chia xa. Mong mẹ tha thứ cho tất cả chúng con”.

Bức ảnh kỷ niệm của vợ chồng Ngọc Anh với NSND Tường Vi trong lần gặp cuối cùng. (Ảnh: FBNV).
Dù đã ly hôn, Ngọc Anh vẫn luôn dành cho NSND Tường Vi sự kính trọng lớn. Cô luôn gọi bà là mẹ, hai năm một lần lại cùng cháu nội Ben Trần về Việt Nam, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bà nội. Lần gần đây nhất, chị cùng chồng John Gallander đã về Đà Nẵng thăm mẹ Tường Vi, bà rất vui mừng khi gặp lại con dâu.
NSND Tường Vi trút hơi thở cuối cùng vào hồi 14h ngày 11/5 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 86 tuổi. Sinh thời, bà được công chúng yêu mến thông qua hàng loạt ca khúc bất hủ như: Tiếng đàn Ta Lư; Cô gái vót chông; Em là hoa Pơ Lang; Người con gái sông La; Cánh chim báo tin vui; Người lái đò trên sông Pô Cô; Bóng cây Kơ-nia; Suối Lenin…































Speak Your Mind