Ra mắt từ năm 1979, loạt phim Mad Max đã trở thành kinh điển của dòng phim hành động hậu tận thế, được giới phê bình đánh giá cao. Sau hơn ba thập kỷ, “Mad Max: Fury Road” tiếp tục khẳng định đẳng cấp của loạt phim với sự cực đoan không chỉ trong các cảnh chiến đấu bạo lực, dã man mà còn ở không khí khắc nghiệt của thế giới đổ nát, cạn kiệt tài nguyên và sự hỗn chiến để sinh tồn của con người.
“Mad Max: Fury Road” tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Cannes lần thứ 77

Taylor-Joy và Chris Hemsworth. (Ảnh: Variety)
Trong 120 phút, bộ phim mang đến cho người xem những trường đoạn kịch tính liên tiếp với nhịp độ đều đặn, không gây sốc. Các pha hành động đa dạng, phong phú, diễn ra ở nhiều bối cảnh khác nhau như sa mạc, hẻm núi, dưới gầm xe tải, trên nóc chiến xa, trong cabin xe, với nhiều loại vũ khí khác nhau.
Phần tiền truyện của “Mad Max: Fury Road” lấy bối cảnh trong một thế giới hậu tận thế trước các sự kiện của “Fury Road”, “Furiosa” có sự tham gia của Taylor-Joy, tiếp quản vai chính từ Charlize Theron. Đầu phim, Furiosa thời trẻ bị một nhóm cướp do Warlord Dementus (Hemsworth thủ vai) cầm đầu bắt cóc và giam cầm.
Đạo diễn kiêm biên kịch George Miller ở tuổi 70 đã thể hiện bản lĩnh bậc thầy khi xây dựng một câu chuyện chặt chẽ, kịch tính với ý tưởng đắt giá về cuộc chiến trên sa mạc. Bối cảnh sa mạc mênh mông không chỉ tạo thuận lợi cho các cảnh hành động mà còn mang lại tính thị giác cao. Công nghệ 3D càng làm nổi bật tông màu đỏ chủ đạo, đẩy không khí cực đoan và kịch tính của phim lên đến đỉnh điểm.
Phần tiền truyện của “Fury Road” là một trong những buổi ra mắt được mong đợi nhất trong Cannes năm nay. Phần thứ năm của loạt phim “Mad Max” sẽ ra rạp vào ngày 24/5 tại Hoa Kỳ từ Warner Bros., hãng phim hy vọng bộ phim sẽ đạt (hoặc vượt) doanh thu phòng vé toàn cầu 380 triệu đô la của “Fury Road”. Với kinh phí 168 triệu USD, “Furiosa” sẽ cần phải tạo ra được một cơn sốt phòng vé để thu được lợi nhuận.































Speak Your Mind