Bên cạnh các nhạc sĩ lớn tuổi, có không ít nhạc sĩ trẻ miệt mài sáng tác về Bác Hồ với tình yêu, lòng thành kính và sự ngưỡng mộ. Nổi bật trong số đó là Trung tá, nhạc sĩ 8X Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) với các ca khúc, như: “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” (Giải A Giải thưởng âm nhạc Việt Nam năm 2022 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam), “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi”, “Bản làng em nhớ ơn Người”…
Nhân dịp sinh nhật lần 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024), phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nam nhạc sĩ tài năng này.

Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn. (Ảnh: NVCC)
Xin chào nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, được biết, anh là tác giả của rất nhiều ca khúc về Bác, về Đảng. Anh có thể chia sẻ lý do tại sao mình lại gắn bó với đề tài này?
– nghệ sĩ của Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Nhờ có Đảng, có Bác Hồ mà đất nước mới có được ngày hôm nay, gia đình tôi mới được theo âm nhạc. Hơn nữa, tôi nhớ bố tôi từng kể, sinh thời ông của tôi đã chơi đàn cho Bác Hồ xem và đó là niềm tự hào mà con cháu cụ Tạ Tấn luôn mang theo mình.
Vậy cụ thể hơi thở, nhịp đập của cuộc sống đã được anh thể hiện như thế nào trong những ca khúc về Đảng, về Bác Hồ, thưa anh?
– Tôi xin mượn lời của NSND Thu Hiền – người có rất nhiều thành công trong biểu diễn những ca khúc về Bác Hồ – nhận xét khi nghe ca khúc Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh của tôi: “Giữa những ca khúc về Bác Hồ mang dấu ấn của các nhạc sĩ tên tuổi thì Chúng em yêu Bác Hồ Chí tuổi trẻ hiện giờ. Nghe tác phẩm mới này, chúng ta có thể cảm nhận được rằng, có một thế hệ mới viết về Bác Hồ rất hay”.
Hay trong ca khúc Bản làng em nhớ ơn Người – được sáng tác đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và ra mắt MV đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2024), tôi đã liên tưởng đến những em nhỏ ở vùng núi phía Bắc hân hoan đến trường trong tiếng suối róc rách, tiếng chim hót vang, lòng ghi nhớ công ơn trời bể của Người: “Đàn ai ngân nga bên suối róc rách nước chảy mây trôi/ Tính tang tang tính tình tinh tang hát vang lời ca ơn Người/ Có Bác kính yêu dáng người thanh thanh râu tóc bạc phơ/ Vầng trán Bác cao cao ánh mắt yêu thương trìu mến…”. Ca khúc Bản làng em nhớ ơn Người được xây dựng với giai điệu hấp dẫn, lôi cuốn và bắt tai, dựa trên nét âm hưởng của dân tộc Mông, Tày, Nùng, pha trộn giữa sáo Mèo và đàn môi.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2022), tôi đã cho ra mắt MV Có Đảng sáng soi vững bước ta đi được nhiều người đánh giá là một sản phẩm hiện đại cả về phần âm nhạc lẫn hình ảnh, thể hiện tình yêu nước bằng cách riêng của người trẻ. MV ra đời khi đất nước vừa chống chọi thành công với đại dịch Covid-19 đã lan tỏa năng lượng tích cực đến với nhiều người.
Ngoài ra, tôi còn có một số ca khúc khác ca ngợi Bác, như: Có một con người như thế, Mầu áo trắng tinh khôi (nói về Bác với quân y), “Mặt đất và bầu trời” (dự tính sẽ ra mắt MV trong thời gian tới)… Nói chung, tôi luôn cố gắng tìm tòi giai điệu, nét nhạc mới để đưa vào trong ca khúc của mình về đề tài này. Theo tôi, đó chính là cách “hút” giới trẻ đến với mảng đề tài này.

Tạ Duy Tuấn là một nhạc sĩ trẻ có nhiều sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao. (Ảnh: NVCC)
Những ca khúc của anh về đề tài này được các bạn trẻ đón nhận như thế nào?
– ca sĩ và cả ê-kíp nữa – toàn những người rất trẻ, đã tạo nên tiếng nói của người trẻ, một sự tri ân của chúng tôi với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.
Đam mê sáng tác về Đảng, về Bác Hồ, có khi nào anh thấy mình khác biệt so với các nhạc sĩ trẻ khác?
– “Sân chơi” âm nhạc muốn thành công thì không thể đại chúng. Mỗi người phải khẳng định cho mình một phong cách, tôi không thích đi theo lối mòn mà muốn tự kiếm tìm một con đường đi mới. Dẫu biết con đường này luôn trắc trở nhưng tôi luôn tràn đầy niềm tin với điều đó. 100 triệu người dân Việt Nam vẫn có rất nhiều người thích nghe những ca khúc về Đảng, về Bác Hồ. Đó chính là “khe cửa hẹp” để tôi miệt mài và không ngừng sáng tạo.
Tôi nghĩ âm nhạc là một sản phẩm đặc biệt mà đã là đặc biệt thì nên là đặc sản, tức là phải làm thế nào mà người nghe một lần thì muốn nghe mãi. Tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi mỗi dịp sinh nhật Người lại có những người bạn và có những nhà báo hỏi thăm: “Đợt này có sáng tác gì mới về Bác Hồ không?”. Vậy là ít nhiều tôi cũng đã có lượng khán giả nhất định của mình.
– Tất nhiên, trong lĩnh vực sáng tác, tôi vẫn sáng tác nhạc trẻ, về tình yêu đôi lứa. Đó là vừa là nhiệm vụ chính trị và cũng là nghề để tôi kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng tôi xác định mình như người nông dân ấy, bên cạnh việc trồng cây ngắn ngày thì phải trồng cây dài ngày. Cây dài ngày ở đây chính là những ca khúc về Đảng, về Bác Hồ và tôi xác định đó chính là mục tiêu, là đích đến của mình. Tôi mới ở tuổi 40, thời gian phía trước còn rất dài để tôi sáng tác nhiều hơn về đề tài này. Trong tôi luôn rất rạch ròi, sáng tác về nhạc trẻ nhưng không vì thế mà mình mất đi cảm hứng sáng tác về Đảng, Bác Hồ. Mỗi mảng sáng tác tôi cho vào một “ngăn” rồi.
Sáng tác về Đảng, về Bác cần phải có một vốn sống dày dặn và sự hiểu biết nhất định. Anh đã cập nhật điều đó thế nào?
– Không chỉ những ca khúc về Đảng, về Bác mới cần điều đó mà là người nhạc sĩ cần phải không ngừng làm dày thêm sự hiểu biết của mình. Tôi luôn cố gắng mang vào trong bài hát những ca từ mang hình tượng văn học cao để người nghe nhớ mãi. Để có được điều đó, mỗi ngày tôi đều dành thời gian tìm tòi về các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thu lượm kiến thức quý báu ấy để làm vốn sáng tác âm nhạc.
Đặc biệt, tôi chịu khó tìm đọc lịch sử, xem các thước phim tài liệu về Bác, bởi những gì về lịch sử thì nhạc sĩ không thể lơ mơ mà “dám” đặt bút sáng tác. Tất cả thông tin trong bài hát phải bảo đảm sự chính xác tuyệt đối và điều quan trọng hơn nữa là phải viết với cảm xúc chân thật của mình. Trong sáng tác âm nhạc, không có chỗ cho sự giả dối.
Sau nhiều nỗ lực trong công việc, dường như trong tháng 5 này, anh mới đón nhận thêm niềm vui mới?
– Đúng vậy! Ngày 17/5 vừa qua, tôi vừa được thăng quân hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá. Thật ý nghĩa và tự hào khi tôi được thăng quân hàm trong ngày tháng 5- tháng có 2 sự kiện đặc biệt ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đó là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2024), người cha thân yêu của lực lượng vũ trang Việt Nam.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!































Speak Your Mind