Chúng tôi tìm gặp cô gái tên P.T.D.N. (19 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) bị lừa sang Campuchia, vừa được gia đình chuộc về cách nay chưa lâu.

Cô gái tên P.T.D.N. (19 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị lừa đưa sang Campuchia, vừa được gia đình chuộc về. Ảnh: Thiên Long
“Khi tôi lên ngồi trên xe, vài giờ sau mới biết mình đang ở khu vực biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh”, chị N. nhớ lại. Tại đây, chị N. đã được một số người lạ mặt đưa sang Campuchia nhanh chóng.

Gia đình kể lại, đối tượng liên tục gọi điện thoại hối thúc chuyển tiền để thả chị N. về. Ảnh: Thiên Long
Theo chị N., tại xứ người, chị bị một nhóm thanh niên giám sát tại cửa ra vào.
“Tui muốn xin về nhà nhưng họ không cho, gọi điện thoại về cho gia đình thì điện thoại đã khóa sóng. Tui phản ứng thì bị những người này đánh. Sau đó, tôi giả vờ ngất xỉu mới được gọi điện thoại về nhà. Họ yêu cầu đưa tiền chuộc mới cho về”, chị N. kể.
Ở quê nhà, bà T., mẹ ruột ch N. mất liên lạc với con gái đã trình báo công an địa phương.

Nạn nhân cùng mẹ ruột tại nhà ở xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành. Ảnh: Thiên Long
Hai đêm sau, gia đình nhận cuộc gọi từ con gái, sau đó có người thông báo hiện N. đã ký hợp đồng làm việc, không thể trở về. Nếu muốn chị N. về nhanh, phải chuyển 50 triệu đồng.
Bà T. than hoàn cảnh khó khăn, bên kia đầu dây chấp nhận giảm xuống còn 18 triệu đồng, cuối cùng đồng ý nhận 15 triệu đồng. Để con gái trở về an toàn, gia đình chuyển đúng số tiền thỏa thuận. Ngày hôm sau, bà T. thuê ô tô lên tận tỉnh Tây Ninh đón con gái.
Tâm trạng vẫn chưa ổn định, có lúc thất thần, chị N. nói rằng, không chuyển tiền theo yêu cầu của họ thì chưa biết tính mạng vài ngày tới sẽ ra sao. Bởi, trong thời gian ít ỏi nơi xứ lạ, chị N. chứng kiến bao cô gái bị đánh đập.
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind