January 25, 2026

Premier League vẫn là giải đấu số 1

  • Mẹ quay clip “nói xấu” con trai nhưng lại bị netizen chỉ ra chi tiết trọng nam khinh nữ
  • Đình Bắc xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất U23 châu Á hơn Sato?
  • Người đàn tử vong trong tư thế treo cổ bên rừng tràm ven biển tỉnh Lâm Đồng, để lại thư tuyệt mệnh

  • HLV Guardiola vẫn thống trị Premier League cùng Man City - Ảnh: Reuters

    HLV Guardiola vẫn thống trị Premier League cùng Man City – Ảnh: Reuters

    Đầu mùa giải, Hãng thống kê Opta đưa ra dự đoán về bảng xếp hạng chung cuộc như sau: 1.Man City, 2.Arsenal, 3.Liverpool, 4.Man United, 5.Newcastle, 6.Chelsea, 7.Tottenham…

    Những kết quả không ngoài dự đoán

    Đó là một trong những dự đoán chuẩn xác nhất khi 3 vị trí đầu bảng hoàn toàn trùng khớp với đánh giá từ dữ liệu máy tính của Opta. Sự trỗi dậy của Aston Villa và màn sa sút của Man United là những biến số mà Opta không thể lường trước được.

    Ở phần còn lại, Opta nhìn chung đã đánh giá đúng thực lực của các đội bóng xếp sau. Newcastle, Chelsea, Tottenham có phong độ gần tương tự như nhận định. Còn nhóm các đội từ hạng 10 đến 16 gần như trùng khớp với dự đoán của Opta. Khác biệt đáng kể nhất có lẽ chỉ là việc Opta dự đoán Bournemouth rớt hạng thay vì Burnley.

    Thật ra, dữ liệu máy tính cũng đã nhìn nhận Man United sẽ sa sút ở mùa này, khi dự đoán họ rớt 1 bậc so với mùa trước (hạng 3). Vấn đề chỉ là “quỷ đỏ”… quá tệ so với suy nghĩ của mọi người. Newcastle, Chelsea và Tottenham đều tràn trề hy vọng nằm trong top 4 khi mùa giải bắt đầu. 

    Nhưng nhìn chung, họ vẫn là những đội bóng còn yếu kém về nhiều mặt để được xem là “đại gia”. Cụ thể, Tottenham thiếu lực lượng. Newcastle thiếu một HLV dày dạn kinh nghiệm. Chelsea thừa tài lực, truyền thống nhưng lại xây dựng một đội bóng quá nhiều cầu thủ trẻ và mắc nhiều sai lầm trong chuyển nhượng.

    Những nét lãng mạn

    Trong bối cảnh cả 4 đội bóng mạnh kể trên đều gặp khó khăn, Aston Villa đã vươn lên đúng thời điểm và tạo nên nét lãng mạn thú vị nhất. Đầu mùa, họ đón nhiều tin buồn khi nhiều trụ cột dính chấn thương dài hạn. Nhưng với mẫu HLV như Unai Emery, tình cảnh khó khăn càng giúp ông bộc lộ tài năng. Aston Villa bước vào top 4 từ vòng 13. Và họ thành công giữ vững vị trí của mình đến cuối mùa.

    Arsenal trở thành đối tượng bị châm chọc khi để Man City vượt mặt vào giai đoạn cuối mùa. Nhưng nhìn chung, “pháo thủ” vẫn đang duy trì đà tiến bộ. So với mùa trước, Arsenal giành nhiều hơn 5 điểm (89 so với 84), đã đua tranh với Man City đến phút cuối cùng đồng thời cũng có thành tích khá tốt ở đấu trường châu lục. Dù thất bại nhưng Arsenal lúc này vẫn tạo ra cảm giác rằng họ sẽ còn tiến bộ trong những năm tới. Và Man City không thể hùng mạnh mãi mãi.

    Arteta rất giỏi nhưng không thể giúp Arsenal vượt qua Man City để lên ngôi vô địch - Ảnh: REUTERS

    Arteta rất giỏi nhưng không thể giúp Arsenal vượt qua Man City để lên ngôi vô địch – Ảnh: REUTERS

    Tâm điểm của vòng đấu cuối

    Một khoảnh khắc đầy cảm xúc đã xuất hiện trong cuộc họp báo sau khi Man City vô địch. HLV Pep Guardiola khi được hỏi về người đồng nghiệp Jurgen Klopp đã tỏ ra xúc động, đến mức gần như rơi nước mắt. “Tôi sẽ rất nhớ ông ấy. Jurgen là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Ông ấy đưa tôi đến một đẳng cấp khác”, Guardiola nói. 

    Trước đó một ngày, Klopp cũng chia sẻ rằng ông luôn tin Guardiola là “HLV giỏi nhất”, và “dù có đối mặt 115 cáo buộc đi nữa, ông ấy vẫn là người giỏi nhất. Hãy thử đặt ai khác vào vị trí của ông ấy, sẽ không có kỳ tích vô địch 4 lần liên tiếp”. 

    Trong sự xúc động, Guardiola đã thừa nhận rằng mình may mắn hơn đồng nghiệp. “Cá nhân Jurgen Klopp cũng hiểu rằng một mình tôi không thể tạo nên thành tích này. Đội bóng này đã mang đến cho tôi rất nhiều lợi thế”, Pep nói. 

    Và đây có lẽ là lần duy nhất trong sự nghiệp, HLV Guardiola thừa nhận (một cách ẩn ý) rằng ông may mắn khi dẫn dắt một đội bóng giàu có, sở hữu nhiều lợi thế.

    Jurgen Klopp là người duy nhất có thể chia sẻ sự chú ý của người hâm mô toàn cầu trong buổi tối 19-5. Buổi lễ tri ân ông kéo dài 1 giờ với rất nhiều khoảnh khắc xúc động. Nhưng khoảnh khắc thú vị nhất có lẽ là khi Klopp bước lên sân khấu và bắt nhịp câu hát cổ vũ: “Arne Slot, Arne Slot, lalala”… Arne Slot sẽ là tân HLV trưởng mùa tới của Liverpool.

    Trong giây phút cuối cùng đứng giữa Anfield, ông Klopp vẫn không thôi nghĩ về tương lai của Liverpool!


    Speak Your Mind

    *