
Đạo diễn gây tranh cãi khi nói Kim Hye Yoon cần cải thiện ngoại hình
Đạo diễn Yoon Jong Ho yêu cầu Kim Hye Yoon cải thiện ngoại hình. Ảnh: Naver
Sau khi bộ phim truyền hình “Love Runner” (Cõng anh mà chạy) của đài tvN kết thúc với những thành công ngoài mong đợi, đạo diễn Yoon Jong Ho đã tham gia cuộc phỏng vấn với truyền thông để chia sẻ về quá trình làm phim, cũng như mối quan hệ với các diễn viên.
Đạo diễn Yoon nhớ lại cách ông làm việc chặt chẽ với các diễn viên chính Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon để biến câu chuyện “Lovely Runner” thành hiện thực.
Anh nói: “Câu chuyện yêu cầu các diễn viên sử dụng các giọng điệu khác nhau để phù hợp với độ tuổi của họ. Nó đòi hỏi một chiến lược chi tiết. Phiên bản trung học của Sun Jae và Sol nói với giọng cao hơn một chút so với Sun Jae và Sol ở độ tuổi 20 và 30.
Cả Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon đều đã nỗ lực để thay đổi giọng điệu của mình. Dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất đã cùng nhau chú ý đến cả những chi tiết mà mắt thường không thể nhìn thấy được”.

Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon làm nên thành công của “Lovely Runner”. Ảnh: Nhà sản xuất
Khi nói chi tiết về Kim Hye Yoon , đạo diễn chia sẻ: “Nữ diễn viên Kim Hye Yoon vốn đã nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất tốt. Nhưng khi vào vai Im Sol, không chỉ cảm xúc của cô phải biến đổi nhanh chóng… Vai diễn này không phải diễn viên nào cũng làm được chỉ dựa vào diễn xuất chất lượng.
Là nữ chính của một bộ phim hài lãng mạn, nhân vật phải có hình ảnh thu hút. Bởi vì người xem phải tin rằng Sun Jae đã yêu Sol ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên tôi muốn phát huy được vẻ đẹp của Kim Hye Yoon.
Tôi thường xuyên mắng cô ấy vì điều đó. Đối với một nữ diễn viên có điểm mạnh là kỹ năng diễn xuất, tôi đã yêu cầu cô ấy cải thiện hình ảnh của mình”.
Anh nói thêm: “Kim Hye Yoon đã nghe theo lời tôi và bắt đầu tập trung vào việc cải thiện ngoại hình. Khi chúng tôi mới bắt đầu dự án, cô ấy có cảm giác rất trẻ con, nhưng cuối cùng, cô ấy đã mang đến khí chất nữ tính, trưởng thành hơn. Tôi tự hào về những nỗ lực của cô ấy”.



































Speak Your Mind